1. Tháng trước hãng này gây scandal khi khuyến khích khách hàng đặt cửa cho kết quả phiên tòa xét xử vụ sát hại bạn gái của VĐV điền kinh người Nam Phi Oscar Pistorius. Nếu Pistorius được tuyên trắng án, khách hàng thua cuộc trong vụ này sẽ được nhận lại tiền.
Rất hào phóng. Nhưng khả năng một người đã trực tiếp bắn chết bạn gái mình, với lý do “tưởng nhầm là kẻ trộm”, thì khả năng trắng án sẽ là bao nhiêu phần trăm? Xin nhấn mạnh là “trắng án” chứ không phải là “ngộ sát” hay bất kỳ tội danh nào khác.
Và trong trận Arsenal-Man City này, Paddy Power cũng ra một chương trình khuyến mại như vậy: họ sẽ trả lại tiền cho khách thua cuộc trong kèo dự đoán tỷ số, nếu Santi Cazorla ghi bàn.
Nói vui một chút thì trong mắt của Paddy Power, khả năng Santi Cazorla ghi bàn bây giờ cao ngang với khả năng Pistorius cầm súng bắn người và được tuyên vô tội.
2. Tỷ lệ dứt điểm chính xác của Santi Cazorla mùa này đang là 67%, không cao không thấp. Nhưng Paddy Power hẳn có lý do của họ khi chọn tiền vệ người Tây Ban Nha ra để, theo một cách nói nào đó, làm trò đùa.
Cái sự khuyến mại ấy có lẽ sẽ rất thông thường nếu đặt vào bất kỳ một đội bóng nào khác, nhưng vô tình đặt vào một đội bóng mà đã 8 năm không có một danh hiệu, một đội bóng tưởng đã rất gần với việc giải cơn hạn hán nhưng rồi đến giờ thì mọi thứ đang vuột rất xa khỏi tầm tay, khiến người ta cảm thấy bi hài.
CĐV của họ vẫn chưa đến mức phải đứng dậy rời khỏi sân như CĐV Man United. Nhưng giữa một sự tuyệt vọng tròn vẹn và một sự tuyệt vọng nửa mùa, khi người ta cứ hy vọng để rồi thất vọng, thì không biết cảm giác nào khó chịu hơn.
Với 4 bàn thắng, Santi Cazorla vẫn đang là một trong những tiền vệ công ghi ít bàn thắng nhất tại Premier League mùa này, đặc biệt là nếu so sánh với tốp đầu. Anh không đứng cạnh Hazard, Gerrard, không thể so sánh với Rooney (người cũng đá tiền vệ công phần lớn mùa giải), và có phong độ chẳng liên quan gì đến Yaya Toure, David Silva.
Câu chuyện của Santi Cazorla là câu chuyện chung của Arsenal: cái họ cần là một đội bóng có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất, với rất nhiều vị trí có khả năng giải quyết trận đấu, chứ không phải là một đội bóng mà hễ nhắc đến là người ta phải trông mong vào phong độ của một Oezil, một Giroud. Một đội bóng với “độ dày ngôi sao” như thế, rất khó vô địch Premier League.
3. Dù sao thì trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra, đêm nay Santi Cazorla có thể ghi bàn và mang lại niềm vui cho rất nhiều khách chơi cá cược của nước Anh. Arsenal vẫn còn cơ hội vô địch trên lý thuyết.
Cơ hội vô địch của Arsenal giờ là rất thấp
Nhưng dù thế nào, đội bóng từng được mệnh danh là “bất khả chiến bại” cách đây đúng 10 năm, không xứng đáng với một niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy, không xứng đáng được đem ra làm chương trình khuyến mại của nhà cái. Họ vẫn cần những sự đổi thay.
Sự đổi thay, lại là một niềm hy vọng khác. Một niềm hy vọng dài ngang với những ngày không có chức vô địch. Và biết bao giờ các nhà cái mới khuyến mại bằng mệnh đề “nếu Arsenal không ghi bàn thì trả lại tiền”...