Kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Barry đã quyết định chia tay Everton để chuyển sang khoác áo West Brom với hy vọng tiếp tục được thi đấu thường xuyên hơn. Trong màu áo đội chủ sân The Hawthorns, tiền vệ 36 tuổi vẫn là ưu tiên hàng đầu của HLV Tony Pulis, khi ra sân 4 trận từ đầu mùa.
Ở trận hòa không bàn thắng với West Ham trong khuôn khổ vòng 5 Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, Barry có mặt trong đội hình xuất phát để đạt cột mốc 632 trận ra sân tại giải đấu số một nước Anh, đồng thời cân bằng thành tích ra sân nhiều nhất của huyền thoại Ryan Giggs, người từng gắn bó trọn sự nghiệp với M.U.
Barry đã chơi 632 trận tại Ngoại hạng Anh trong màu áo 4 đội bóng
Nếu như được ra sân trong trận đấu muộn nhất vòng 6 Ngoại hạng Anh với Arsenal vào rạng sáng thứ Ba tuần tới (25/9), Barry sẽ xô đổ kỷ lục của Giggs, để trở thành cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Ở tuổi 36, cựu cầu thủ của Aston Villa, Man City và Everton nhiều khả năng sẽ phá sâu kỷ lục của huyền thoại người xứ Wales, bởi hợp đồng của anh với West Brom vẫn còn thời hạn tới hết mùa giải này.
Ở tuổi 36 Barry vẫn đang chạy tốt trong màu áo West Brom
Trong 19 năm chơi bóng chuyên nghiệp tại Ngoại hạng Anh, kể từ thời điểm ra mắt tại Aston Villa tháng 5/1998, Barry là cầu thủ đầu tiên đạt mốc 600 trận ra sân ở đội hình chính. Anh cũng là một trong hai cầu thủ (cùng Wayne Rooney) bị nhiều hơn 100 thẻ vàng (119 lần bị cảnh cáo).
Trước đó, trong buổi phỏng vấn mới đây, Barry đã đưa ra lý giải về quyết định không ở lại Everton: “Tôi không thực sự thích ba hoặc bốn tháng cuối tại Everton, khi phải ngồi trên băng ghế dự bị. Quyết định chuyển tới West Brom là tôi muốn được ra sân nhiều hơn, chứ không phải là ở lại để làm dự bị tại Everton, đội bóng đã ký với rất nhiều cầu thủ”.
Hãy xem Barry trả lời thế nào trong mục hỏi xoáy đáp xoay: Bàn thắng đẹp nhất: Đó là cú cứa lòng chân phải trong trận hòa 1-1 giữa Aston Villa và Tottenham, tháng 10/2006 (Barry vốn thuận chân trái). Đối thủ khó chơi nhất: Steven Gerrard, một cầu thủ công thủ toàn diện. Đồng đội yêu thích: David Silva (Man City). Thời điểm đáng quên nhất: Những bức ảnh khi Lee Bowyer và Kieron Dyer, những người đồng đội lao vào choảng nhau. Mọi người bàn tán quá nhiều về nó. Sân bóng khó nhằn nhất: Everton, đội bóng mà NHM được ngồi rất gần với đường pitch. Trận đấu yêu thích nhất: M.U 1-6 Man City tháng 10/2011, đó là chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ của tôi trên sân Old Trafford. |