Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Jose Mourinho: Vòng lặp rên rỉ & thất bát lại bắt đầu
Hà Trang • 13:32 ngày 15/09/2020
Trong một mùa giải đã trở thành thương hiệu của mình - mùa thứ 2, Jose Mourinho lại khởi đầu không thể chán nản hơn cùng Tottenham bằng thất bại trước Everton. Đáng nói, ngay lập tức, mây đen ùn ùn kéo đến báo trước một cơn giông lớn thực sự.

    Trên thực tế, xét cho cùng, đây dù sao cũng chỉ là một trận thua đầu mùa thôi. Tottenham còn tới 37 cơ hội khác để sửa sai. Nhưng tác động đằng sau của nó mới khiến người ta giật mình. Mourinho như bị chạm công tắc, lại bật chế độ "xù lông" lên với tất cả mọi người. 

    Ông dán nhãn "lười biếng" lên các học trò, và rằng: "Tôi không thích đội của mình hôm nay". Ông ta làm thế để làm gì? Rốt cuộc họ vẫn là những người đứng cùng phía mà! Thời đại này không còn kiểu thầy nói, trò răm rắp nghe lời làm theo. Ben Davies không ngại phản ứng tức thì:

    "Tôi nghĩ tất cả mọi người đã làm việc chăm chỉ. Tôi, cá nhân tự thấy, đã cống hiến hết mình. Màn thể hiện không được tốt nhưng không nên đổ cho việc thiếu nỗ lực".

    Ngoài chuyện "lười pressing", Mourinho còn ca thán về thể lực của các cầu thủ. Khá nhiều trụ cột của Spurs đã không có màn chuẩn bị trước mùa giải vì vô số lý do và điều đó tác động vào trận đấu? Vậy chẳng lẽ Tottenham là đội duy nhất ở Premier League rơi vào cảnh đó?

    Davies không cam tâm lời Mourinho nói

    Dường như Mourinho đang hướng sự chú ý của công chúng vào thái độ và thể lực của những học trò, để người hâm mộ quên đi yếu tố chiến thuật - thứ mà ông lãnh tránh trách nhiệm. Xin nhắc lại, đây mới là trận đấu đầu tiên của mùa giải, Tottenham được thi đấu trên sân nhà với đội hình đầy đủ nhân sự nhất có thể. Nhưng trước một Everton được đánh giá yếu hơn, Spurs lê lết như thể vừa trải qua một giai đoạn hành xác khắc nghiệt vào đầu năm mới.

    Tottenham vẫn trong thân xác thiếu sáng tạo từ mùa trước. Sau một mùa hè, Mourinho chẳng có phát kiến nào đột phá. Ngược lại, những siêu sao trong tay ông có dấu hiệu bị oxy hóa, trở nên cùn không ngờ như Harry Kane, Son Heung-min hay Dele Alli. Vào tay Mourinho, tân binh được đánh giá rất cao Matt Doherty cũng chẳng khác nào cậu nhóc Japhet Tanganga, chỉ cố cho tròn vai.

    Đến lúc này, không ít người sẽ cảm thấy hiện tượng "deja vu" hay còn gọi là ký ức ảo giác. Những tín hiệu hiện tại xung quanh Mourinho thật quen thuộc, trước mỗi lần ông bị sa thải đều như này. Rên rỉ sau mỗi trận đấu, lời qua tiếng lại trong phòng thay đồ, lối chơi nhạt nhòa, cầu thủ mệt mỏi, người hâm mộ không có mặt trực tiếp trên sân nhưng bão ca thán ngập mạng xã hội.

    Mourinho đang dần xa rời các học trò

    Vấn đề là nó từng xuất hiện ở Real Madrid, Chelsea (giai đoạn 2), Man United, tại sao vẫn tiếp tục ở Tottenham? Mourinho thực sự không nhận ra mình vẫn đi lại vào vết xe đổ như bao lần trước hay sao? Hay ông đã quá lỗi thời, thủ cựu, tự phụ để thay đổi?

    Mourinho từng là "vua Midas", cứ chạm vào đâu là ra vàng. Theo thời gian, người ta phải lùi tiêu chuẩn đó xuống, nói rằng "mùa thứ 2" mới là lúc Mourinho phát huy được toàn bộ tố chất, lúc nào cũng giành được danh hiệu. Bây giờ, mấy người dám tin Spurs sẽ làm được dù mùa giải mới chỉ trôi qua được 1 tuần?

    Theo những gì lịch sử ghi lại, tiếp đến Mourinho sẽ càng thúc ép BLĐ Spurs chi tiền mua người, kết quả trên sân cắc bụp, mâu thuẫn đẩy cao với một trụ cột buộc BLĐ phải đưa ra lựa chọn. Họ chọn ai thì không cần phải kể nữa!

    XEM THÊM

    'Mourinho phải được mua sắm mới thành công'

    Jose Mourinho đã thực sự hết thời cùng triết lý thực dụng

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội