Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Jose Mourinho và sở thích... trù dập ngôi sao
Ngọc Trung • 11:21 ngày 03/08/2016
Jose Mourinho rất giỏi lấy lòng học trò, cỡ như Wesley Sneijder còn tuyên bố sẵn sàng chết vì Người đặc biệt là đủ hiểu. Nhưng với cá tính mạnh mẽ, Mourinho cũng thường xuyên xung đột với những cầu thủ khiến ông ngứa mắt.
    Xuyên suốt sự nghiệp, từ đội bóng nhỏ đến đội bóng lớn, luôn có những cầu thủ thuộc dạng sao số bị Mourinho vùi dập không thương tiếc. Thậm chí nhiều trường hợp đang ở đỉnh cao sự nghiệp bỗng chốc tàn lụi bởi “bàn tay sắt” của Người đặc biệt.

    ADRIAN MUTU (CHELSEA)

    Mutu gia nhập Chelsea vào tháng 8/2003 với giá 22 triệu euro từ Parma. Tuy mất khá nhiều thời gian thích ứng với Ngoại hạng Anh nhưng ở mùa giải đầu tiên, chân sút người Romania phần nào chứng minh được tài năng và được xem là chủ công của The Blues trong những năm tiếp theo.

    Dù vậy, sự xuất hiện của Mourinho đã đưa sự nghiệp của Mutu vào ngõ cụt. Mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu rạn nứt khi Mutu bỏ ngoài tai lời khuyên của ông thầy người Bồ Đào Nha để đi dự tiệc cùng đội tuyển Romania. Ít lâu sau, đích thân Mourinho yêu cầu Mutu và hai cầu thủ khác đi kiểm tra doping vì bỏ lỡ buổi tập của CLB.

    Kết quả là chân sút người Romania bị phát hiện dương tính với doping và phải nhận án phạt treo giò 7 tháng từ FA. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Chelsea không chỉ sa thải mà còn đâm đơn kiện buộc Mutu bồi thường vì vi phạm hợp đồng. Cuối cùng, FIFA đưa ra phán quyết Mutu phải trả cho Chelsea số tiền 17 triệu euro.


    KAREL POBORSKY (BENFICA)

    Poborsky là một ngôi sao sáng của bóng đá thế giới những năm cuối thập niên 1990 đầu 2000. Anh đầu quân cho Benfica từ Manchester United vào năm 1998 và nói lời chia tay đội bóng này cùng sự xuất hiện của Mourinho.

    Sau khi Jupp Heynckes bị sa thải, Mourinho được chọn làm huấn luyện viên tạm quyền. Và trong thời gian ngắn dẫn dắt Benfica, dấu ấn lớn nhất Người đặc biệt tạo ra là... trù dập Poborsky. Cụ thể, ngôi sao người CH Czech chỉ được ra sân vỏn vẹn 2 lần trong 8 trận dưới thời Mourinho, thế nên sau đó phải bán xới sang Lazio.


    HUGO IBARRA (PORTO)

    Mùa Hè 2001, Porto đã phải trả cho Boca Juniors 8 triệu euro, một khoản tiền đáng kể thời bấy giờ để chiêu mộ Hugo Ibarra. Tuy nhiên, hậu vệ người Argentina không bao giờ có cơ hội thể hiện mình trong màu áo đội bóng thành phố cảng vì Mourinho.

    Dưới thời Người đặc biệt, Ibarra bị đem đi cho mượn khắp nơi, từ Boca đến Monaco, đội bóng Porto chạm trán trong trận chung kết Champions League 2003/04. Đến bây giờ vẫn chưa ai có thể đưa ra lời giải thích cho việc tại sao Mourinho lại tẩy chay Ibarra kịch liệt đến vậy.


    ROBERT HUTH (CHELSEA)

    Hơn 10 năm trước khi trở thành người hùng của Leicester, Huth từng được đánh giá là một trung vệ trẻ đầy triển vọng của bóng đá Đức và được Chelsea chiêu mộ từ Union Berlin vào năm 17 tuổi.

    Mùa giải đầu tiên khoác áo The Blues, Huth sống dưới cái bóng của huyền thoại Marcel Desailly. Mùa tiếp theo, với sự xuất hiện của Mourinho, cơ hội tưởng chừng được mở ra cho trung vệ người Đức. Nhưng rốt cục, Người đặc biệt lại đem theo cậu học trò Ricardo Carvalho. Thế nên Huth tiếp tục đánh bạn với băng ghế dự bị. Đến tháng 8/2006, trung vệ này bị đẩy sang Middlesbrough với giá 8,5 triệu euro.


    ADRIANO (INTER MILAN)

    Sự nghiệp của Adriano bị tàn phá bởi gái gú và những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng. Nhưng có điều ít người biết là Adriano ngày càng sa sút một phần bởi sự thờ ơ của Mourinho.

    Trong khoảng thời gian bị đẩy cho Sao Paulo mượn năm 2008, Adriano phần nào lấy lại phong độ với 6 bàn thắng sau 10 trận ở đấu trường Copa Libertadores (tương đương Champions League tại châu Âu). Sau đó, anh trở lại Inter và khởi đầu mùa giải 2008/09 đầy ấn tượng với 3 bàn thắng sau 8 vòng đấu đầu tiên.

    Tuy nhiên, Adriano không bao giờ trở lại như xưa. Những vòng đấu tiếp theo, anh bị Mourinho đày lên băng ghế dự bị và cuối cùng bị chấm dứt hợp đồng. Adriano lại trở về Brazil và sự nghiệp bắt đầu tàn lụi từ đây.


    IKER CASILLAS (REAL MADRID)

    Cuộc xung đột từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới. Mọi chuyện khởi phát từ việc Casillas nói chuyện với Xavi nhằm giải quyết sự xung đột giữa các cầu thủ Tây Ban Nha của Real Madrid và Barcelona. Mourinho không hề muốn điều đó.

    Để trừng phạt, Mourinho đẩy thủ lĩnh Kền kền trắng lên băng ghế dự bị để sử dụng thủ thành vô danh Antonio Adan. Chưa dừng lại, lợi dụng việc Casillas chấn thương, Mourinho yêu cầu BLĐ Real chiêu mộ Diego Lopez và trao vị trí số một cho thủ môn này.


    JUAN MATA (CHELSEA)

    Sự nghiệp của Mata tại Stamford Bridge tàn lụi bởi Mourinho, không ai là không biết điều đó. Từ cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng ở mùa giải 2012/13, Mata trở thành người thừa khi Mourinho xuất hiện.

    Vị trí của cầu thủ người Tây Ban Nha bị thay bởi Oscar với lý do là Mata không có khả năng hỗ trợ phòng ngự. Đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2014, Mata bị tống khứ sang Manchester United với giá 44 triệu euro. Và bây giờ, Mourinho cũng đã đến M.U.


    ROMELU LUKAKU (CHELSEA)

    Để đưa Lukaku từ Anderlecht đến Stamford Bridge, Chelsea đã phải tiêu tốn tới 22 triệu euro. Nhưng tiền đạo này chưa bao giờ được Mourinho thừa nhận, bất chấp anh thi đấu chói sáng trong màu áo các CLB khác theo bản hợp đồng cho mượn (Wes Brom và Everton).

    Cuối cùng, từ tác động của Mourinho cùng với sự xuất hiện của Diego Costa, Chelsea phải chấp nhận bán Lukaku cho Everton. Dù kiếm được tới 28 triệu bảng từ vụ chuyển nhượng này nhưng rõ ràng chứng kiến Lukaku tỏa sáng tại Goodison Park, không ít thành viên The Blues cảm thấy tiếc nuối.


    BASTIAN SCHWEINSTEIGER (MANCHESTER UNITED)

    Nạn nhân mới nhất của Mourinho. Theo thông tin mới nhất, tiền vệ kỳ cựu người Đức này đã bị đẩy xuống tập cùng đội trẻ. Bức xúc trước cách đối xử nhẫn tâm của chiến lược gia người Bồ Đào Nha với thân chủ, người đại diện của Schweinsteiger đã phải đăng đàn chỉ trích.


    Một số cái tên khác khác từng bị Mourinho thải loại ngay mùa đầu
    Porto 2002/03
    Jorge Andrade
    Carlos Parades

    Chelsea 2004/05
    Juan Sebastian Veron
    Hernan Crespo
    Jimmy Floyd Hasselbaink
    Marcel Desailly
    Boudewijn Zenden
    Mario Melchiot
    Jesper Gronkjaer

    Inter Milan 2008/09
    Pele
    David Suazo
    Ricardo Quaresma
    Alvaro Recoba
    Santiago Solari

    Real Madrid 2010/11
    Rafael van der Vaart
    Raul Gonzalez
    Guti
    Christoph Metzelder
    Royston Drenthe

    Chelsea 2013/14
    Kevin de Bruyne
    Victor Moses
    Michael Essien
    Jeffrey Bruma
    Florent Malouda

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay