Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Jose Mourinho: Thiên thần hay Ác quỷ?
Trung Nghĩa • 18:23 ngày 04/10/2020
HLV Jose Mourinho vừa khiến nhiều người chú ý khi theo chân Eric Dier vào tận phòng vệ sinh để gọi cầu thủ này trở lại sân. Nhưng đó không phải là duy nhất "Người đặc biệt" cho thấy tính cách lập dị không thể phân định chính - tà của mình. Hãy cũng điểm lại những hình ảnh đáng nhớ của Mourinho trước trận đại chiến M.U vs Tottenham.

    Thiên thần

    Người hùng giữa đại dịch

    Trong thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 3/2020, Mourinho đã đứng ra giúp đỡ những người khó khăn nhất. Ông cũng hợp tác với một trung tâm từ thiện ở London để thực hiện những hành động thiện nguyện.

    Trao huy chương cho fan nhí

    Sau khi M.U để thua Real 1-2 ở Siêu Cúp châu Âu 2017, Mourinho đã tiến lên khán đài và trao huy chương cho 1 CĐV nhí của Quỷ đỏ. "Tôi thường không có thói quen giữ các loại huy chương. Nhưng đối với cậu bé, đó là một kỷ niệm khó quên", HLV người Bồ Đào Nha cho biết.

    Học tiếng Hàn vì Son Heung-min

    Mourinho là một người rất giỏi về ngoại ngữ. Ông đã thông thạo 6 thứ tiếng gồm Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Catalan, Anh, Pháp và Italia. Sau khi tới Tottenham, ông đã học thêm tiếng Hàn Quốc để hiểu rõ hơn ngôi sao Son Heung-min. "Giao tiếp nhóm là điều rất quan trọng. Đó là tôn trọng văn hóa của các cầu thủ", Mourinho nói.

    Chụp ảnh để tri ân người quá cố

    Sau một trận đấu, Mourinho đã được một nhà báo xin được chụp ảnh cùng vì người cha quá cố của anh là người rất hâm mộ vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Mourinho đã không ngần ngại chụp ảnh và dành một cái ôm đặc biệt cho nhà báo này.

    Nhảy lên lưng học trò ăn mừng

    Mourinho nổi tiếng là một HLV nghiêm nghị và khó gần. Tuy nhiên, cũng có những lúc ông lại sẵn sàng hòa mình cùng các học trò. Sau trận thắng 3-2 của Real trên sân Mestalla của Valencia, "Người đặc biệt" đã nhảy lên lưng của Jose Callejon để ăn mừng.

    Ác quỷ

    Chọc tay vào mắt đối thủ

    Ở trận lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha giữa Real và Barca vào ngày 17/8/2011, Mourinho đã có tranh cãi gay gắt với BLĐ Barca. Trong một phút nóng nảy, ông đã chọc thẳng tay vào mắt trợ lý Tito Vilanova của đội bóng xứ Catalan.

    Trêu tức Mono Burgos

    Trong một trận derby Madrid giữa Real và Atletico, Mourinho và Burgos đã tranh cãi nảy lửa với nhau. Vị trợ lý HLV của Atletico đã hét vào mặt Mourinho: "Tôi không phải Tito, tôi sẽ xé nát đầu anh đó". Trong cuộc họp báo sau đó, vị HLV người Bồ Đào Nha trả lời đầy mỉa mai: "El Mono Burgos? Đó là ai vậy?".

    Chuyên gia gây chiến trong phòng họp báo

    Mourinho thường xuyên sử dụng phong họp báo để đưa ra những thông điệp khiêu khích đối thủ. Đỉnh điểm là trong những màn đối đầu với Pep Guardiola khi cả hai còn ở Tây Ban Nha. Tình hình căng thẳng tới mức một người nho nhã như Pep đã phải mô tả Mourinho là "một gã chết tiệt".

    Ăn mừng điên dại trên sân Nou Camp

    Sau khi giúp Inter Milan vượt qua Barca tại bán kết Champions League 2010, Mourinho đã chạy thẳng ra giữa sân Nou Camp để ăn mừng đầy phấn khích và hét lên sung sướng. Thủ thành Victor Valdes đã cố gắng ngăn Mourinho lại trong khi BTC sân thậm chí phải bật phun nước để chấm dứt màn ăn mừng quá đà của "Người đặc biệt".

    Chỉ trích nhà báo

    Thời còn dẫn dắt Real, Mourinho không có quan hệ tốt đẹp với cánh báo chí. Ông thậm chí đã chỉ trích thẳng mặt nhà báo Antón Meana của Radio MARCA trong gần nửa tiếng đồng hồ vì đã tiết lộ thông tin trong phòng thay đồ của Kền kền trắng.

    Công kích cả UNICEF

    Vì quá chán nản khi liên tiếp thất bại trước Barca thời còn dẫn dắt Real, Mourinho đã điên tiết công kích cả Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) vì tổ chức này khi đó đang là đối tác của Barca.

    Tư vấn CỬA SÁNG NHẤT trận Man United - Tottenham

    XEM THÊM

    Mourinho: 'Tôi đã giành mọi danh hiệu có thể về cho M.U'

    Mourinho khen ai, coi chừng tai hoạ ập đến

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội