Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Huyền thoại George Best (kỳ 4): Chữa vết thương lòng cho 'người tình cuối cùng'
KINH THI • 10:14 ngày 09/06/2024
Cách đây vài năm, ký giả Peter Stanford của tờ báo Independient từng hẹn gặp để phỏng vấn Rosalyn Hollidge, "người đẹp tóc vàng cuối cùng của George Best", như báo giới vẫn hay gọi. 

    Nhưng lúc đến điểm hẹn, vị ký giả nọ mới biết rằng đấy là một phụ nữ... tóc đen. Khi hiểu ra vấn đề, Hollidge cười xòa: "Tôi chưa bao giờ là một phụ nữ tóc vàng". Nói vậy để thấy mức độ tin cậy của những câu chuyện liên quan đến giới celebrity vốn xuất hiện nhan nhản trên các tờ báo lá cái là như thế nào.

    HAI CON NGƯỜI CÓ CÙNG NỖI ĐAU

    Sau tang lễ, Hollidge tiết lộ với báo chí: Best được chôn cùng chiếc nhẫn cưới mà cô tặng. Hai người đã dự định sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng không kịp. Sau khi câu chuyện được đăng trên báo như một "bí mật cuối cùng" của huyền thoại George Best, con trai ông là Calum Best tỏ ra khó chịu. 

    "Theo những gì tôi được biết thì đấy chỉ là một trong cơ man những người phụ nữ mà bố tôi từng hẹn hò. Gặp cô nào, bố tôi chẳng nói là yêu họ. Nếu những tin đồn hoặc chuyện giật gân đều đúng, chắc tôi phải có đến hàng chục người anh em cùng cha khác mẹ", Calum nói.

    Dù sao đi nữa, Rosalyn Hollidge quả là tình nhân cuối cùng trong cuộc đời Best. Họ gặp nhau vào giữa năm 2004, tức khoảng một năm rưỡi trước khi Best qua đời. Khi ấy, Rosalyn đang còn khủng hoảng tâm lý vì là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp. Hôn nhân của cô coi như tan vỡ. Tinh thần suy sụp đến mức gần như cạn kiệt. 

    Và khi gặp Best, suy nghĩ đầu tiên của Rosalyn chỉ là: hình như nhân vật này cũng đang gặp rắc rối lớn về mặt tinh thần, đang chịu đựng hậu quả nặng nề của những tháng ngày gái gú và chè chén bất tận. Tên tuổi lừng lẫy của một siêu sao bóng đá, với Rosalyn, hầu như không có ý nghĩa. 

    CUỘC TÌNH CUỐI ĐỜI

    Thế rồi, họ đến với nhau vì có cùng nỗi đau, vì cùng đứng trên bờ vực từ thể xác đến tinh thần. Rosalyn sợ rằng khi biết mình là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp, người ta sẽ xa lánh mình. Không nói đâu xa. Chồng Rosalyn đã lạnh nhạt hẳn với cô, rồi chia tay. 

    Giọt nước tràn ly là những thông tin đầu tiên mà tờ News Of The World tiết lộ: "Best đang được chăm sóc bởi một phụ nữ đã có chồng". Nhưng Rosalyn khẳng định: hôn nhân của cô khi ấy chỉ còn trên danh nghĩa, và việc chính thức ly dị làm cô thảnh thản nhiều hơn đau đớn. 

    Hung thủ của Rosalyn trong vụ cưỡng hiếp lãnh đến 3 án tù chung thân, vì rất nhiều tội danh khác nhau. Và do tính chất vụ án (cần những chứng cớ thật sự rõ ràng), Rosalyn không thể che đậy bất cứ chi tiết đáng xấu hổ nào.

    Tuy sợ bị Best coi thường, nhưng Rosalyn rút cuộc cũng vẫn nói thật mọi chuyện về mình, như một cách đối phó với những tin nhắn triền miên của Best. Điều làm cô bất ngờ là Best hoàn toàn bình thản với những gì đã xảy ra với Rosalyn. Ông không quan tâm đến quá khứ, mà chỉ tâm sự với Rosalyn về những gì cô cần làm để vượt qua nỗi đau, để hướng tới tương lai. 

    Thế là, từ chỗ đồng cảm của hai con người coi như chấp nhận "đã mất tất cả", họ tiến đến chỗ yêu nhau và chung sống với nhau. Bị cưỡng bức, suy cho cùng, cũng chẳng phải là chuyện quá lớn lao so với những gì Best "thú tội" với Rosalyn: ông đã phí phạm lá gan của mình - kể cả là lá gan quý giá có được sau ca phẫu thuật ghép gan - cho chứng nghiện rượu. 

    Best nói thật lòng với Rosalyn: ông cũng chẳng hối hận gì cho lắm. Ông chỉ có một câu dành cho tất cả những ai quan tâm đến mình, và đấy là câu nói nổi tiếng sau khi được công bố, như một thông điệp cho giới trẻ: "Đừng chết như tôi".

    Trong những tháng đầu tiên của cuộc tình cuối đời, Best ở với Rosalyn. Cũng có những lúc họ cãi nhau, thậm chí có cả chuyện "dụng võ". Nhưng rồi, trong khi Best giúp Rosalyn chữa lành vết thương tinh thần thì ngược lại, Rosalyn không thể giúp Best vượt qua sự tàn tạ về thể xác. 

    RA ĐI TRONG CÔ QUẠNH VÀ NHỮNG CUỘC CÃI VÃ

    Việc phải đến rồi cũng đến: cô đưa Best vào bệnh viện trong một lần suy sụp, và đấy cũng là lần nhập viện cuối cùng của siêu sao George Best. Hàng đêm, y tá gọi điện cho Rosalyn, thông báo việc Best đau đớn và "muốn gặp cô lần cuối". 

    Suốt nhiều tuần lễ liên tục như vậy. Cho đến lúc tất cả đều phải đối diện sự thật, Rosalyn hỏi Best lần cuối: "Anh có biết là em yêu anh thật nhiều không?". Best chỉ khẽ gật đầu. Với Rosalyn, đấy chính là "hồi còi dứt trận". Cô đã cùng Best đối  diện từng ngày với cái chết của ông, một cái chết biết rõ là không thể nào cứu vãn được nữa. 

    Và khi tình trạng của Best trở nên rõ ràng thì Rosalyn quyết định không vào bệnh viện thăm Best nữa, bởi cô không muốn "tham gia gánh xiếc". Chỉ vài ngày sau, thông tin Best qua đời được chính thức xác nhận trước các nhà báo vây quanh bên ngoài bệnh viện.

    Ý của Rosalyn khi nói không muốn "tham gia gánh xiếc": cô không muốn bắt quàng làm họ với người nổi tiếng bằng việc phải có mặt bằng được trong giây phút Best qua đời. 

    Đúng là một vòng xoay triền miên bất tận khi những người thân xung quanh Best cứ mải chỉ trích lẫn nhau. Calum Best ngụ ý bố anh chỉ xem quan hệ với Rosalyn như một thứ tình "qua đường". 

    Em ruột của Best, Barbara Best, thì nhấn mạnh: chỉ những người có mặt bên cạnh Best ở thời điểm bác sĩ Arkel Alisa tắt máy trợ thở mới là người thân đích thực. Còn theo lời kể của Rosalyn thì chẳng thấy Colum hay Barbara chăm sóc Best trong những tháng ngày đau đớn mà ông cần sự chăm sóc. 

    Người ta càng chì chiết nhau, càng cố chứng tỏ mình mới là "người  quan trọng" đối với Best, thì càng thấy rõ George Best cô đơn như thế nào trong những năm tháng cuối đời. Giá như tất cả đều tỏ rõ mình thân thiết, gần gũi, yêu thương Best, khi ông còn sống. 
    (Còn nữa)

    NGƯỜI PHỤ NỮ LẶNG LẼ
    Rosalyn Hollidge bình luận: "Calum bây giờ cũng đã là một ngôi sao trong làng giải trí, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình và được thiên hạ kháo nhau rằng đấy là con trai George Best. Alex (vợ cũ của Best) cũng là người nổi tiếng. Tôi thì không là gì cả, và tôi hài lòng về mình. 
    Điều quan trọng là tôi đã yêu Best và Best cũng yêu tôi. Tôi không hề là người nổi tiếng, không đáng gọi là người đẹp, càng không bao giờ là một người đẹp tóc vàng. Nhưng tôi đã tìm lại được cảm hứng để sống, nhờ Best".
    Gần như không hề xuất hiện trên mặt báo từ sau tang lễ Best, Rosalyn giờ chỉ tập trung làm việc thường ngày của mình tại một tổ chức có tên là Forgiveness Project. Cô tư vấn hoặc hướng dẫn về cách sống cho những người từng trải qua biến cố lớn trong cuộc sống, như chính mình ngày trước. 
    Tổ chức của Rosalyn chuyên giúp nạn nhân của các biến cố nhanh chóng hội nhập trở lại với cuộc sống bình thường, đặc biệt là giúp người ta biết cách quên đi sự thù hằn, xóa dần khoảng cách giữa hung thủ và người bị hại. Rosalyn tin rằng cuộc sống của cô, nhờ Best, giờ còn tốt đẹp hơn những gì cô từng có trước khi bị cưỡng hiếp.

    Tags: George Best
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội