Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
HLV West Brom chỉ trích trọng tài vì cho Chelsea hưởng penalty
V. DŨNG • 09:24 ngày 10/11/2013
Sau trận hòa trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge tối qua, HLV Steve Clarke tỏ ra rất tức giận khi CLB West Brom của ông phải nhận quả penalty oan nghiệt ở phút bù giờ.
    Cựu trợ lý HLV Chelsea trong giai đoạn 2004-2008 thừa nhận ông vô cùng bức xúc, nhưng cũng cảm thấy rất tự hào sau khi West Brom bị cướp mất chiến thắng tưởng như đã cầm chắc trong tay.


    “The Baggies” gần như đã là đội bóng đầu tiên đánh bại được Chelsea của Jose Mourinho ngay tại Stamford Bridge nhờ 2 pha lập công của Shane Long và Stephane Sessegnon, dù họ để thủng lưới trước sau pha lập công của Samuel Eto’o.

    Tuy vậy, khi trận đấu đã bước sang phút bù giờ, trọng tài Andre Marriner lại bất ngờ cho “The Blues” được hưởng quả phạt đền sau pha va chạm của Andy Reid với Ramires trong vòng cấm.

    “Theo tôi, đó không phải một quả penalty. Chúng tôi đã mất 5 điểm mùa này chỉ vì những quả penalty oan nghiệt cuối trận”, Clarke than thở với Sky Sports. “Southampton vượt qua chúng tôi ngay tại The Hawthorns bằng 1 quả phạt đền phút 90, trước khi trọng tài từ chối cho chúng tôi hưởng penalty ở trận gặp Stoke, và cả quyết định ngày hôm nay đã lấy đi của West Brom thêm 2 điểm nữa”.

    Hazard đã cân bằng tỉ số 2-2 cho Chelsea nhờ quả penalty tranh cãi

    “Tôi buồn và tức giận, nhưng vẫn tự hào về các học trò bởi West Brom đã chơi rất tốt và xứng đáng giành trọn 3 điểm”, HLV 50 tuổi người Scotland tiếp tục. “Đây là một kết quả đáng thất vọng nhưng chúng tôi sẽ duy trì phong độ này tới cuối mùa giải, và mọi chuyện sẽ tốt đẹp”.

    Clarke tỏ ra hài lòng với các học trò khi cả đội đã thực hiện tốt phương án chiến thuật ông đề ra trước đội bóng cũ, qua đó kìm hãm được Chelsea trong phần lớn thời gian và tận dụng tốt những cơ hội tấn công có được.

    “West Brom đã phòng ngự chắc chắn và khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn. Trong hiệp hai, chúng tôi đã tạo ra được khá nhiều cơ hội. Thậm chí tỉ số đã có thể là 3-1 trước khi họ được hưởng quả phạt đền không chính xác”.

    “Thay vì tiếp cận gần hơn với top 6, chúng tôi vẫn giậm chân ở giữa BXH, và đôi khi lý do chỉ vì bạn là một West Brom bé nhỏ”, Clarke tâm sự. “Chúng tôi cần những quyết định công bằng hơn khi hành quân tới SVĐ của các đội bóng lớn. Ngày hôm nay, tôi không nghĩ West Brom đã nhận được những quyết định đúng đắn như chúng tôi xứng đáng được hưởng”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội