Trước đó, phía Arsenal thông báo tiền vệ Mesut Oezil sẽ không ra sân trong trận đấu với Newcastle ở vòng 30 Premier League vì bị cảm lạnh. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, cánh paparazzi đã phát hiện cầu thủ người Đức đã bay trở về quê nhà và nhảy nhót tưng bừng tại 1 hộp đêm ở thủ đô Berlin.
Được biết, chính HLV Arsene Wenger đã đồng ý cho Oezil trở về Đức sớm để nghỉ ngơi trước khi trở lại tập trung cùng ĐTQG chuẩn bị cho trận giao hữu với Australia. Ngay sau đó, cánh báo chí khẳng định như "đinh đóng cột" rằng Wenger sẽ đặt sẵn lịch họp riêng với cầu thủ sinh năm 1988 này để làm rõ mọi việc sau khi anh kết thúc nghĩa vụ quốc gia.
Oezil lần này đã báo cáo mọi việc thành thật với Wenger?
"Oezil khẳng định mình chỉ ra ngoài 30 phút để dự sinh nhật 1 người bạn. Tôi hài lòng với sự giải thích của cậu ta. Tôi không nương nhẹ bất cứ ai thiếu tôn trọng kỉ luật. Về trường hợp của Oezil, tôi không nghĩ bạn có thể ngăn cậu ấy gửi lời chúc mừng sinh nhật tới 1 người bạn”, HLV Wenger xác nhận.
Ở một diễn biến khác, HLV Wenger khẳng định đang cân nhắc giữ tiền vệ Abou Diaby ở lại Emirates. Trước đó, có thông tin cho rằng "Pháo thủ" sẽ để Diaby ra đi vào cuối mùa giải này theo dạng tự do vì anh liên tục bị chấn thương và không cống hiến được gì.
Chiến lược gia 65 tuổi này xác nhận sẽ gia hạn với Diaby kèm theo điều kiện, anh sẽ chỉ hưởng lương nếu ra sân thi đấu.
Lo cho Welbeck, nói "không" với Sterling
Ngoài ra, ông cũng hi vọng tiền đạo Danny Welbeck sẽ kịp vượt qua chấn thương đầu gối để trở lại trong trận đấu với Liverpool vào ngày 4/4 tới. Không chỉ có vậy, Wenger cũng hết lời khen ngợi sự tiến bộ của cậu học trò 24 tuổi: "Khi bạn nhìn thấy Welbeck bây giờ, hẳn tất cả đều đồng ý với tôi rằng cậu ấy đã hoàn thiện hơn về mặt kỹ thuật, lạnh lùng hơn trong những pha dứt điểm và khả năng chạy chỗ cũng tinh tế hơn".
Sterling vẫn đang lăn tăn với việc nên đi hay ở lại với Liverpool
"Tôi không muốn nói gì về vụ chuyển nhượng liên quan tới cậu ấy. Arsenal không ở trong giai đoạn chuyển giao và chúng tôi bây giờ chỉ hướng tới phía trước với trận đấu quan trọng cùng Liverpool. Tôi tôn trọng Liverpool và không muốn nói quá nhiều về cầu thủ của họ".
Hiện Liverpool vẫn chưa thể gia hạn thành công với Sterling. Cầu thủ 20 tuổi này đã "yêu sách" đòi mức lương 180.000 bảng/tuần còn Liverpool chỉ đồng ý con số 100.000 bảng/tuần.