Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
HLV Louis Van Gaal: "Tôi là người rất mềm dẻo"
Minh Kiệt • 07:11 ngày 01/04/2015
Người được mệnh danh là “hoa tulip sắt” mà tự mô tả mình “mềm dẻo” thì chẳng khác nào Sir Alex Ferguson bảo ông chưa từng “sấy” các học trò. Nhưng đấy là những gì mà Louis van Gaal vừa bộc bạch. Ở đó, ta còn phát hiện ở nhà cầm quân này nhiều chi tiết thú vị.
    VAN GAAL -TẤM GƯƠNG ĐỂ HỌC HỎI
    “Tôi là một người rất mềm dẻo”, Van Gaal nói cùng một cái nheo mắt trước khi bổ sung: “Vợ tôi biết rõ điều này”. Đấy có lẽ là chi tiết đáng nhớ nhất trong bộ phim tài liệu mang tên “Louis van Gaal: đời tôi, triết lý của tôi” vừa được chiếu trên kênh MUTV. Bộ phim ấy dẫn người xem đi qua một cuộc hành trình từ khi Van Gaal còn đá bóng trên đường phố Amsterdam cho đến khi lừng lẫy giữa “Nhà hát của những giấc mơ”.

    “Vốn là một cầu thủ chậm chạp, thế nên tôi buộc lòng phải suy nghĩ thật nhanh”, Van Gaal chia sẻ về bước khởi đầu. “Đấy chính là lý do tôi phát triển về mặt chiến thuật từ sớm và điều ấy giúp ích nhiều khi tôi trở thành một HLV”.
    Sau đó, Van Gaal cũng chia sẻ triết lý bóng đá của ông và từ đó báo một tin vui cho các CĐV Man United, đó là các cầu thủ bây giờ đã thấm nhuần thứ triết lý ấy. Van Gaal nói: “Tôi tấn công theo 4 bước và phòng ngự cũng theo 4 bước. Các cầu thủ giờ đã hiểu rõ điều ấy và đã đến lúc họ phải thể hiện thành quả tập luyện trên sân”.

    Van Gaal thừa nhận Man United mất nhiều thời gian để thích nghi với lối của ông, cũng giống như chính ông mất nhiều thời gian để thích nghi với đường xá ở Anh vậy. Van Gaal nói: “Vâng, mất nhiều thời gian thật, tôi phải học làm quen. Lẽ ra tôi đã gây ra không ít tai nạn, nhưng thật may là đến giờ chưa có điều gì đáng tiếc cả. Cũng như các cầu thủ ngày càng quen với chiến thuật, tôi cũng ngày càng quen hơn với đường xá và không còn phải cảnh báo hàng xóm của mình nữa”.


    MỘT NGƯỜI CẢM XÚC
    Cuộc đối thoại vui vẻ với Van Gaal cũng không thiếu những phút giây lắng đọng. Đấy là khi đề tài được chuyển sang cái chết của người vợ đầu của ông - bà Fernanda - vì ung thư thuở ông còn cầm quân cho Ajax. “Năm ấy, khi vợ tôi qua đời, cuộc sống tôi của thực sự khó khăn bởi tôi còn 2 đứa con gái và cả đội bóng Ajax. Một cháu 15 và một cháu 18, bạn phải tổ chức lại cuộc sống. Thật may là tôi có được sự đồng hành tuyệt vời của 2 đứa con. Chúng là động lực để tôi tiếp tục cầm quân cho Ajax”.

    Rồi Van Gaal nói thêm: “Chức vô địch (Ajax đạt được cuối mùa 1993/94) chính là sự tri ân dành cho vợ tôi”. Ronald de Boer, học trò của Van Gaal ngày nào, cũng hòa vào dòng hồi tưởng: “Tôi nhớ ký ức ấy như mới hôm qua vậy. Ông ấy bảo tôi là sẽ không thể góp mặt trong mọi buổi tập vì phải chăm sóc vợ mình. Ông ấy lo cho vợ vô cùng, tôi vẫn nhớ khi thủ môn Stanley Menzo đến ôm Louis lần đầu tiên. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình”.

    Robin van Persie, một học trò khác của Van Gaal, phát biểu về ông thầy lâu năm: “Chơi bóng cho Van Gaal thì thể lực của bạn phải luôn tốt. Ông ấy đòi hỏi ở các học trò khác hẳn những người khác. Van Gaal là người đầy cảm xúc và tôi thích như thế. Bất kỳ ai cũng có những ngày vui vẻ và bực bội”.

    “Van Gaal là một HLV mà bạn có thể tin cậy được, Wayne Rooney kết thúc câu chuyện.

    Van Gaal rất được lòng phụ nữ
    Bạn bè và các học trò của Van Gaal thuở còn ở Bayern Munich tiết lộ ông là một nhân vật cực kỳ được mến mộ bởi các quý bà và chị em phụ nữ ở Bavaria. Một người nói: “Với đàn ông, ông ấy luôn đấu tranh đến cùng, nhưng trước phụ nữ, Louis van Gaal nhẹ nhàng như chơi đàn vĩ cầm”. 


    PSG sẽ “giải cứu” Di Maria 
    Tiền vệ Angel di Maria đến M.U với giá kỷ lục của bóng đá Anh (59,7 triệu bảng). Nhưng anh đã thi đấu không ổn định và gây khá nhiều thất vọng. Bản thân anh mong mỏi ở lại, song hiện có 2 luồng ý kiến trái chiều ở lãnh đạo Quỷ đỏ về tương lai của Di Maria, trong đó có một ý kiến cho rằng đội bóng này nên bán anh nếu được giá. Và điều này được PSG đón nhận nhiệt tình bởi đội bóng Pháp tỏ ra quan tâm đặc biệt đến Di Maria. Họ sẵn sàng bỏ ra 52 triệu bảng mua anh.


    Mata khích lệ tinh thần M.U
    Juan Mata đang thi đấu lên chân trong thời gian gần đây ở M.U. Anh ghi cả 2 bàn giúp Quỷ đỏ đánh bại Liverpool 2-1 ở Premier League. Và Mata cho rằng “chiến thắng ấy sẽ khích lệ tinh thần” của đội chủ sân Old Trafford trước chuỗi 8 trận khó khăn sắp tới, trong đó M.U sẽ phải gặp Aston Villa, Man City, Chelsea, Everton ngay trong tháng 4 này. Mata nói thên: “M.U đang rất tự tin và đủ khả năng đánh bại tất cả”.


    TIỀN ĐẠO WAYNE ROONEY: “Tôi mơ được đá cặp cùng Shearer” 
    Đối tác hiện tại của Wayne Rooney ở ĐT Anh là Daniel Sturridge hoặc Harry Kane, nhưng với thủ quân M.U thì “tiền đạo đá cặp trong mơ của tôi là Alan Shearer”. Khi Shearer đã giải nghệ thì Rooney mới nổi lên nên anh không có dịp đá cặp với cựu tiền đạo lừng danh của Newcastle. Shearer đã từ chối M.U trước khi ký với Newcastle. Shearer đã ghi 30 bàn cho Tam sư, kém Rooney đến 17 bàn. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay