Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Harry Maguire: Hình tượng đội trưởng mẫu mực sụp đổ
Trung Nghĩa • 11:31 ngày 22/08/2020
Harry Maguire từng được coi là một đội trưởng mẫu mực, người có thể vực dậy Man United sau thời gian dài chìm trong bóng tối. Nhưng chỉ vì một phút bốc đồng, anh đã tự đạp đổ đi hình ảnh mà mình dày công gây dựng.

    Maguire là cầu thủ người Anh đắt giá nhất mọi thời đại khi Man United bỏ ra 80 triệu bảng để đưa anh về từ Leicester City vào mùa Hè năm 2019.

    Anh là một trung vệ to cao và mạnh mẽ theo khuôn mẫu của những đội trưởng vĩ đại trước đây mà M.U từng có như Steve Bruce hay Nemanja Vidic. Ngay khi tới sân Old Trafford, Maguire đã được kỳ vọng sẽ dẫn dắt các đồng đội lấy lại vị thế hàng đầu của M.U.

    Mùa giải 2019/20, anh trở thành cầu thủ đầu tiên của M.U kể từ mùa 1994/95 đá không nghỉ phút nào trong cả mùa giải Premier League.

    Người cuối cùng làm được điều này trước Maguire là huyền thoại Garry Pallister. Những tượng đài của "Quỷ đỏ" từ đó tới nay như Paul Scholes, Ryan Giggs, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Wayne Rooney hay Cristiano Ronaldo đều không thể làm được điều tương tự.

    Với Maguire đá trung vệ, M.U chỉ để lọt lưới 36 bàn sau 38 trận. Mùa trước, Quỷ đỏ để lọt lưới tới 54 bàn, gấp rưỡi số bàn trong mùa giải này.

    Maguire nhanh chóng được chọn là đội trưởng của M.U nhờ sự điềm tĩnh và mẫu mực

    Tại ĐT Anh, Maguire thậm chí còn xác lập vị thế của mình sớm hơn. Ở tuổi 27, Maguire đã có 26 lần ra sân cho Tam sư, ghi được 1 bàn thắng. Anh là lựa chọn đầu tiên của HLV Gareth Southgate trong mỗi lần triệu tập nhờ màn trình diễn chói sáng giúp Tam sư giành vị trí thứ 4 tại VCK World Cup 2018.

    Bên ngoài sân cỏ, Maguire là một người chồng tuyệt vời, một người cha hiền lành và luôn quan tâm chăm sóc 2 đứa con nhỏ. 

    Thêm vào đó, anh còn được biết đến là một người mạnh mẽ sẵn sàng đứng lên bảo vệ các đồng đội chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Khi M.U chuẩn bị bước vào trận đấu với Partizan ở Belgrade vào tháng 10/2019, Maguire đã hứa sẽ hành động và dẫn dắt các đồng đội rời sân nếu họ phải đối mặt với các hành vi phân biệt chủng tộc.

    Khi Jordan Henderson của Liverpool thực hiện chiến dịch #playerstogether để quyên tiền cho Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS), Maguire là người đầu tiên thủ quân Liverpool kêu gọi.

    Anh cũng có được vị trí chính thức và là trụ cột nơi hàng thủ của ĐT Anh

    Trong thời gian giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, Maguire cũng đã thiết lập sáng kiến ​​của riêng mình để cung cấp hộp thức ăn cho người già và những người dễ bị tổn thương ở khu vực Mosborough của Sheffield nơi anh lớn lên.

    Bằng những hành động mạnh mẽ của mình, Maguire đã được HLV Ole Gunnar Solskjaer trao cho chiếc băng đội trưởng chỉ vài tháng sau khi anh gia nhập. HLV Southgate tại ĐT Anh cũng được cho là rất hâm mộ Maguire.

    Maguire gần như không bao giờ gây ra tranh cãi hoặc sự chú ý không cần thiết bằng những scandal ngoài sân cỏ. Trong các cuộc phỏng vấn với báo chí, anh chỉ trả lời một cách nhẹ nhàng và chung chung, đôi khi thường bị coi là nhạt nhẽo.

    Nhưng tất cả những hình ảnh đó đã bị hủy hoại chỉ sau 1 đêm. Maguire vừa có một mùa giải kéo dài với 55 trận cho Man United và 6 trận cho ĐT Anh (tổng cộng 5.502 phút), nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở châu Âu. Anh đưa gia đình tới Mykonos để nghỉ ngơi vào cuối mùa giải kéo dài hơn một năm do đại dịch Covid-19.

    Maguire bị bắt gặp uống khá nhiều rượu trong kỳ nghỉ tại Mykonos

    Maguire cũng như các cầu thủ M.U khác chỉ có 2 tuần ngắn ngủi để nghỉ ngơi trước khi trở lại tập luyện cho mùa giải mới. Đó là chưa kể các trận đấu tại Nations League cùng ĐT Anh. Và có vẻ như thời gian nghỉ ngơi quá ít khiến Maguire phải "xõa" hết mình trong kỳ nghỉ cùng gia đình và bạn bè tại Mykonos. 

    Khi báo chí loan tin một ngôi sao Premier League bị bắt sau cuộc ẩu đả trong cơn say, chẳng ai nghĩ tới Maguire cả. Nhưng sự thật, anh là nhân vật chính trong scandal ầm ĩ nhất trong tuần này.

    Có nhiều hình ảnh cho thấy Maguire đã sử dụng rượu trong tình huống này. Trung vệ đội trưởng của Man United bị nhìn thấy uống rượu trong một bữa tiệc ở hồ bơi cùng 2 người đồng đội Marcus Rashford và Brandon Williams.

    Maguire sau đó bị lôi vào một cuộc tranh cãi với một nhóm khách du lịch khác. Có vẻ như những người này đã tiến tới chế nhạo Maguire và anh không nhịn được nên ra tay. Sau khi nhận được tin tức từ người dân địa phương, cảnh sát có mặt và giải thủ quân của M.U về đồn.

    Tuy nhiên, chẳng những không hợp tác, Maguire cùng nhóm bạn đã đánh cả cảnh sát nhằm chống đối. Theo ghi nhận, Maguire đã "lăng mạ một sĩ quan cảnh sát Hy Lạp và sau đó đánh anh ta". Báo cáo ghi lại, Maguire và 2 người khác "đã chống cự mãnh liệt khi bị đưa đến đồn cảnh sát Mykonos". Có báo cáo rằng Maguire và bạn bè đã đưa tiền hối lộ cảnh sát nhằm thoát khỏi nơi giam giữ.

    Sau đó, anh còn gây gổ và thậm chí tấn công cảnh sát

    Theo báo chí Anh, bản án tối đa cho hành vi hối lộ ở Hy Lạp là 3 năm tù, song luật sư của Maguire cho biết thân chủ mình phủ nhận mọi hành vi sai trái. Bà nói: "Maguire phủ nhận những cáo buộc chống lại cậu ấy. May mắn thay, chúng tôi sẽ thoát khỏi nó vào ngày mai".

    Phía M.U đã xác nhận vụ ẩu đả của Maguire trên đất Hy Lạp. Trang chủ của Quỷ đỏ khẳng định trung vệ người Anh đang tích cực hợp tác cùng cảnh sát Hy Lạp để giải quyết vụ việc. M.U từ chối tiết lộ cụ thể câu chuyện của Maguire.

    Dù có thoát khỏi vòng lao lý, Maguire cũng sẽ đối diện nhiều thiệt hại nặng nề. Trước mắt, anh có thể bị tước băng thủ quân ở Man United do hành động thiếu suy nghĩ của mình. Sau đó, Maguire còn có nguy cơ không được triệu tập lên ĐT Anh cho các trận đấu sắp tới tại Nations League với Iceland và Đan Mạch.

    Và nặng nề hơn cả là những hình ảnh tích cực mà Maguire xây dựng từ nhiều năm qua sẽ bị sụp đổ trong nháy mắt. Chỉ vì hơi men và một phút bốc đồng, Maguire đã đạp đổ bức tượng hoàn mỹ mà anh dày công xây đắp nên. Quả là một kết cục đáng buồn.

    XEM THÊM

    M.U mời Pogba gia hạn hợp đồng 3 năm

    M.U: Quả ngon nhưng vẫn còn xanh

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội