Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Hàng thủ khiến Pellegrini chưa thể cười
Hồng Nam • 06:45 ngày 05/01/2015
Đánh bại Sunderland trong trận cầu khó nhọc giúp Man City san bằng khoảng cách với Chelsea trên BXH và khởi đầu năm mới trong niềm hân hoan tột độ, nhưng xem ra HLV Manuel Pellegrini vẫn chưa thể có một đêm yên giấc. Phong độ của bộ tứ vệ trước mặt Joe Hart chưa một lúc nào khiến cho Man xanh cảm thấy an lòng.
    Xoay tua… hàng thủ
    Đến giờ, khi được hỏi 4 cầu thủ trụ cột hàng phòng ngự Man City gồm có ai, thì đến cả những fan trung thành nhất của đội bóng cũng không thể có câu trả lời. Ít nhất trong 8 vòng gần đây, Pellegrini đã không giữ nguyên bộ tứ vệ trong 2 trận đấu liên tiếp. Không kể một Jose Tasende còn quá trẻ và Nastasic vật lộn cùng chấn thương, lần lượt 8 hậu vệ của Man City đều đã được thử sức. Ngoại trừ Boyata và Sagna, số trận thi đấu của những Kompany, Clichy, Mangala,… đều cán mức hai chữ số.

    Ở vị trí trung vệ, đội trưởng Vincent Kompany luôn chắc suất đá chính nếu không bị chấn thương. Cầu thủ người Bỉ cũng đã có 13 trận từ đầu mùa. Mangala, Demichelis được luân chuyển để bảo vệ khu trung tuyến. Bên hành lang cánh, những Clichy, Zabaleta, Sagna, Kolarov dù chơi không đến nỗi nào cũng không thể giữ chắc vị trí của mình. Không ai có thể đảm bảo trận tới họ còn nằm trong đội hình xuất phát dẫu có chơi tròn vai.


    Kinh nghiệm như Zabaleta (trái) cũng chưa chắc suất đá chính

    Tuy nhiên, nhìn vào hàng thủ mà Man City đang sở hữu, tất cả đều có thể thông cảm cho quyết định của Pellegrini. Chốt chặn đáng tin cậy nhất của nhà ĐKVĐ – Kompany đã sa sút phong độ bởi những chấn thương liên miên. Đội chủ sân Etihad chỉ giữ trắng lưới 5 trận mà Kompany góp mặt, trong khi đó bản thân anh có 20 pha giải nguy, mắc 1 lỗi dẫn đến bàn thua và 1 lần phản lưới.

    Mặc dù vậy, khi nhìn vào màn trình diễn của Eliaquim Mangala, NHM của Man City chỉ ước anh này chơi hay được như Kompany lúc… sa sút phong độ. Quả thực, càng đá, Mangala càng chứng minh số tiền 32 triệu bảng mà gã nhà giàu thành Manchester phải bỏ ra là hết sức vô lý. Không ai quên 2 bàn thua mà cầu thủ trẻ người Pháp “biếu không” cho Hull City ở vòng 6. Từ đó đến nay, Mangala chưa mắc thêm sai lầm nghiêm trọng nào, nhưng sự chậm chạp, thiếu dứt khoát, hay chọn vị trí sai của cựu cầu thủ Porto luôn tăng thêm niềm hy vọng cho… đối thủ của Man City. Tiêu biểu là ở vòng đấu trước, bàn thắng của Ashley Barnes, song tiền đạo của Burnley đã không thể rảnh chân sút tung lưới Joe Hart đến thế nếu Mangala quyết liệt hơn.

    “Có thể cậu ta còn mắc một vài sai lầm cũng như cần có thời gian để thích nghi với Premier League tuy nhiên toàn đội vẫn tin tưởng cậu ta. Mangala là một cầu thủ giỏi, còn rất trẻ và rất quan trọng trong đội hình của Man City”, Pellegrini đã nói cứng như thế, song ông cũng không có sự lựa chọn nào khác khi Kompany còn vắng mặt. Để Boyata đá chính thì thà đá 3 trung vệ còn hơn, nên cuộc xoay tua trung vệ tạm kết thúc trước khi người đội trưởng của họ trở lại đội hình.


    Boyata chưa đủ khả năng đứng trong hàng ngũ của Man City

    Không như Mangala, lần lượt Martin Demichelis, Clichy, Sagna, Zabaleta, Kolarov đều có thừa bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu mà lại thiếu đi sức trẻ. Tranh chấp trở thành chướng ngại với Demichelis, còn ở tuổi 30, Zabaleta không thể cứ mãi lên công về thủ, khi khoảng trống vời vợi mà anh tạo ra mỗi khi dâng cao ngày càng nhiều. Rõ ràng lực lượng hiện tại cho thấy BHL Man City chưa có sự chuẩn bị kỹ cho tương lai, khi độ tuổi trung bình của các hậu vệ lên tới 28,3.

    Tóm lại, con số 19 bàn thua/20 trận (nhiều hơn mỗi Southampton) mang tính tham khảo là chính. Những thông số về cách xoay vòng và vận hành phòng ngự đến chóng mặt mà Pellegrini áp dụng cho Man City mới đích thực không biết nói dối. Nếu Lampard không xuất hiện như một người hùng, nhà ĐKVĐ Premier League đã bị đối thủ yếu cầm hoà ngay trên sân nhà lần thứ hai liên tiếp, sau khi đã dẫn trước 2-0. Cộng thêm hàng thủ không có lấy một chỗ dựa vững chắc, đó đâu phải là thói quen của một nhà vô địch?


    Khó có thể đặt nhiều niềm tin vào Demichelis (phải)
    Cần lắm sự bổ sung
    Cơn bão CAN 2015 quét qua sân Etihad, và lấy ai chẳng lấy, lại lấy đúng Yaya Toure – tấm khiên thép bảo vệ tuyến giữa của Man City. Mất đội trưởng Kompany, mất nốt tấm khiên Yaya Toure, không hiểu Mangala cùng các đồng đội sẽ làm thế nào để bảo vệ khung thành của Joe Hart trước sức công phá của Everton, Arsenal và trận “chung kết Premier League” với Chelsea. Chắc chắn, chiến lược gia người Chile chẳng dại gì mà tiếp tục xoay tua, thử nghiệm nữa, khi câu trả lời cho ông đã “hai năm rõ mười”.

    Từ việc tìm người đá cặp cho Kompany, có lẽ BLĐ đội bóng nên tính tới chuyện tìm người thay thế cho anh, khi mà mỗi khi Kompany bị phạm lỗi là một lần nửa xanh thành Man lại đứng tim. Lần lượt Matt Hummels (Dortmund), Miranda, Gimenez (Atletico) đều đã lọt vào tầm ngắm. Đó đều là những tên tuổi đã khẳng định đẳng cấp và ở độ chín sự nghiệp, khác hẳn với đa số hậu vệ mà Man xanh đang có. Cần một sự chi tiêu dứt khoát đúng đắn từ Pellegrini cùng các đồng sự để từ nay về sau, ông có thể nở nụ cười trọn vẹn mỗi khi các học trò của mình giành chiến thắng.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay