M.U được cho là đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký hậu vệ Marc Bartra của Barcelona. Bartra có mặt trong đội hình xuất phát trong trận giao hữu của Tây Ban Nha với Anh đầu tháng 11 nhưng không được thi đấu trong trận Siêu kinh điển với Real cuối tuần vừa rồi. Hậu vệ này đang cân nhắc việc ra đi để có thể được thi đấu thường xuyên hơn. Cơ hội của Bartra ở Barca ngày càng hẹp hơn với việc Thomas Vermaelen sắp trở lại sau chấn thương.
Bartra thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị ở Barcelona
HLV Louis Van Gaal của M.U đang tích cực tìm kiếm một trung vệ thuận chân trái để đá cặp cùng với Chris Smalling. Tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha đã tiết lộ rằng Bartra đang trên đường tới Old Trarfford, dưới sự giới thiệu của Carles Puyol, người có quan hệ rất thân thiết với Van Gaal.
Đội bóng cùng thành phố với M.U là Man City lại đang có động thái muốn chiêu mộ Isco, một cầu thủ cũng bị thất sủng tại Siêu kinh điển vừa qua. Isco luôn nhận được tình cảm yêu mến từ các CĐV đội bóng thủ đô Tây Ban Nha. Trên đường rời sân vì thẻ đỏ trong trận gặp Barca, Isco vẫn nhận được những tràng pháo tay cổ vũ từ các khán đài sân Bernabeu.
Tuy vậy, Isco đang dần cảm thấy mệt mỏi vì nhận thấy mình không bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên dưới triều đại của chủ tịch Perez. Thi đấu rất tốt trong giai đoạn đầu mùa giải của Real Madrid nhưng khi James Rodriguez trở lại, Isco lập tức bị HLV Benitez đày lên băng ghế dự bị.
Isco không được trao cơ hội dưới triều đại của Perez
Isco chỉ còn hai năm hợp đồng với Real và vẫn chưa thấy động thái muốn gia hạn với anh từ chủ tịch Perez. Trong khi đó, Man City luôn sẵn sàng đưa anh về sân Etihad. HLV Manuel Pellegrini đã có quãng thời gian dẫn dắt Isco khi anh còn là một cầu thủ trẻ ở CLB Malaga. Với việc Isco đang cảm thấy không được trọng dụng ở Real, rất có thể Pellegrini sẽ hoạt động tích cực hơn nhằm đưa cậu học trò cũ của mình về sân Etihad.