Với việc Samuel Eto'o dính chấn thương và không thể ra sân trong chuyến làm khách tới sân Selhurst Park của Crystal Palace, Fernando Torres đã được HLV Jose Mourinho bố trí ra sân ở đội hình chính. Tuy vậy, màn trình diễn của El Nino là rất đáng thất vọng khi anh không để lại dấu ấn nào đáng kể trong suốt 90 phút có mặt trên sân, và Chelsea chấp nhận thất bại với tỷ số tối thiểu 0-1.
Trong cả trận, Torres có tổng cộng 36 tình huống chạm bóng, tung ra 6 cú dứt điểm nhưng không một lần đi trúng khung thành của thủ môn Speroni. Bên cạnh đó, khả năng phối hợp với đồng đội của Torres cũng rất hạn chế khi anh không có nổi đường chuyền nguy hiểm nào.
Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng, rất nhiều fan của Chelsea đã lên Twitter để xả giận vào chân sút người Tây Ban Nha.
Pouria Taheri: "Pha bỏ lỡ cuối cùng của Torres từ cú lốp (bấm bóng) tệ hại đã nói lên tất cả những gì mà anh thể hiện tại Chelsea".
Robert Demont: "Hiệu suất ghi bàn tồi tệ nhất từ đầu mùa giải của Chelsea. Chúng tôi hoàn toàn "tắt điện" khi Torres lĩnh xướng hàng công".
Chris Gebhard: "Không thể chờ đợi để Torres khoác áo đội bóng khác ở mùa giải tới. Chúng ta có thể có một tiền đạo thực sự?"
Cian Brett: "Chelsea một lần nữa cho thấy việc thiếu vắng Eto'o ảnh hưởng thế nào, không có anh việc ghi bàn trở nên khó khăn. Torres là rất tệ hại".
Mặc dù vậy, bên cạnh những bình luận cay nghiệt, Torres cũng nhận được không ít lời động viên:
Mặc dù vậy, bên cạnh những bình luận cay nghiệt, Torres cũng nhận được không ít lời động viên:
Donnie
Darko: "Tôi không quan tâm nữa. Tôi hoàn toàn ủng hộ Torres. Mourinho
đã làm đúng ở cả mùa giải, ông ấy biết chúng tôi không thể giành chiến
thắng".
Usmani: "Không bao giờ được bỏ cuộc và cố gắng một lần nữa, Torres".
Tính từ đầu mùa giải, Torres mới chỉ có được 4 bàn thắng cho Chelsea tại Premier League, con số thua kém hoàn toàn so với những tiền vệ như Eden Hazard (14 bàn) hay Oscar (8 bàn).