Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Fabregas có thể trở thành... "Benitez mới" của Chelsea?
Chiêu Văn • 20:00 ngày 11/06/2014
Chỉ 12 tháng sau khi các CĐV Chelsea nhẹ nhõm vì tống khứ được Rafa Benitez, những người yêu mến đội bóng áo xanh ở Stamford Bridge lại sắp phải chào đón một nhân vật tương tự HLV người TBN: Cesc Fabregas.

    Sự thật là ở Premier League trong khoảng 10 năm trở lại đây, hiếm có cầu thủ nào bị các CĐV Chelsea căm ghét như Fabregas. Tất nhiên Samir Nasri và Luis Suarez cũng là những ứng cử viên lớn. Nhưng tiền đạo người Uruguay nhìn chung là không phát huy được năng lực của anh mỗi khi đối đầu với Chelsea.

    Fabregas rốt cuộc là số 1. Trước kia anh còn bị Stamford Bridge căm ghét hơn cả Benitez, vốn là người đã khơi mào cho mối kình địch giữa Chelsea và Liverpool. Ngay cả chức vô địch Europa League trong vai trò HLV tạm quyền thay thế người hùng của Stamford Bridge - Roberto Di Matteo, cũng là không đủ để các CĐV áo xanh thay đổi thái độ về ông.

    Fabregas từng có mâu thuẫn với các cầu thủ Chelsea khi còn khoác áo Arsenal

    Mối ân oán giữa Cesc và những người Chelsea bắt đầu năm 2007 ở sân Millennium trong trận chung kết League Cup với Arsenal. John Terry nhận một cú đá vào mặt và phải nhập viện, nhưng Cesc không hề quan tâm tới người đồng nghiệp, mà đang mải cãi nhau với trọng tài về một tình huống vô thưởng vô phạt khi anh này thực hiện một pha phạt góc.

    Rồi khi Frank Lampard nhảy vào can thệp, cầu thủ nhỏ con người TBN đã túm cổ tiền vệ lực lưỡng người Anh, khiến phần khán đài của các CĐV Chelsea vang lên những tiếng chửi thề inh ỏi. Lampard là một huyền thoại ở Chelsea, nhưng mỗi lần đối đầu với Fabregas, dù là khi Chelsea gặp Arsenal và Barcelona là y như rằng lại có những tình huống suýt ẩu đả.

    Năm 2012, trước trận bán kết Chelsea – Barcelona ở Champions League, Jack Wilshere nói về người đồng đội cũ của anh trên Twitter: “Tôi cho rằng Cesc rất muốn ghi bàn tối nay… Anh ấy và Lampard chưa bao giờ thích nhau trên sân”. Rốt cuộc, Fabregas đã không có bàn nào, và Barca cũng chẳng thắng, trong khi Lampard đưa Chelsea tới chức vô địch ở Munich vài tuần sau đó.

    Fabregas mâu thuẫn với Lampard khi anh khoác áo Barca

    Fabregas hẳn cũng không ưa gì Chelsea khi anh đã phản ứng thái quá trước một bình luận của Jose Mourinho trong mùa giải vừa rồi. HLV người BĐN nói rất xác đáng rằng tiền vệ của Barcelona đã không chơi đúng với những gì người ta kỳ vọng ở anh mùa này. Cesc đáp lại bằng cách nói Mourinho nên “câm miệng và lo việc của mình”.

    Nhưng có vẻ như Jose không phải là người chấp nhặt và Fabregas sắp rời Barca để tới Chelsea mùa hè này. Nhưng trong khi anh có thể thay thế Lampard trên sân, một vị trí tương tự trong trái tim các CĐV Chelsea là chuyện hoàn toàn khác.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội