Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
ĐT Anh: Lợi Anh, lợi ả...
• 09:19 ngày 10/09/2014
Những khách sạn, chốn ăn chơi và cả những chân dài xinh đẹp của Pháp đã có thể lên kế hoạch PR cho chính mình ngay từ bây giờ rồi gửi gấp cho LĐBĐ Anh (FA), cho dù EURO 2016 còn đến gần 2 năm nữa mới diễn ra, còn vòng loại chỉ mới khởi tranh loạt trận đầu tiên.
    Tuy nhiên, nói như tờ Daily Mail của Anh thì sau chiến thắng ở trận đấu khó khăn nhất ở vòng loại (gặp Thụy Sỹ trên đất khách), đội tuyển xứ sương mù coi như đã đặt chỗ ở VCK. Có thể tuyển Anh sẽ không chật vật ở vòng loại như các giải lớn trước đây, và sự thật là Anh vừa thắng Thụy Sỹ 2-0. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tuyển Anh bỗng lột xác trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch EURO 2016, và cũng không có nghĩa Tam sư hay hơn đội bóng họ vừa đánh bại. 

    Trận Thụy Sỹ – Anh vừa qua giống với trận quyền anh giữa Floyd Mayweather Jr và Marco Maidana về kịch bản. Nghĩa là, kẻ chiến thắng không mạnh hơn kẻ thua cuộc bao nhiêu. Tuy nhiên, bản chất của vấn đề lại hoàn toàn khác. Mayweather (nhà thể thao kiếm tiền giỏi nhất thế giới, từng kiếm khoảng 100 triệu USD chỉ sau một trận đấu gặp Canelo Alvarez Jr) cố tình… ăn đấm của Maidana để tạo kịch tính khiến trận đấu sôi động hơn, nhằm kéo khán giả đến sàn đấu nhiều hơn, đồng nghĩa với phần chia tăng vọt. Mayweather là võ sĩ vào loại hay nhất trong lịch sử về khả năng phòng ngự, ở hơn 40 trận thắng (và chưa bao giờ thua) trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình, siêu sao này hiếm khi để cho đôi găng của đối thủ chạm vào dù chỉ một sợi lông trên mặt!

    Tuyển Anh tất nhiên không ở đẳng cấp ấy. Cách chơi của đội quân Roy Hodgson ở trận gặp Thụy Sỹ giống Manny Pacquiao, một thời từng là đối thủ đáng gờm nhất của Mayweather nhưng “cát sê” chỉ bẳng 30%. Pacquiao không phòng ngự giỏi nên chấp nhận chịu đấm để tìm sơ hở phản công. Tuyển Anh có 3 điểm trước Thụy Sỹ nhờ kịch bản phản công, và còn nhờ thủ môn Joe Hart hay đồng thời các chân sút chủ nhà dứt điểm kém.



    Sao cũng được, kẻ thắng luôn được quyền to mồm. Về lĩnh vực này, khó ai hơn được người Anh. FA từng mời cả hoàng tử Anh William giữ chức chủ tịch danh dự để tiếng nói của mình thêm phần sức nặng. Những ai đã chỉ trích FA đặt niềm tin vào Hodgson thay vì sa thải ông sau thảm bại ở World Cup 2014 tạm thời đành… chờ dịp khác để phản đòn! 

    FA đã giữ Hodgson khi mọi HLV giỏi khác đều “cạch mặt” tuyển Anh. Hogdson phải dùng Danny Welbeck lĩnh xướng hàng công vì Daniel Sturridge chấn thương, kết quả Welbeck ghi 2 bàn và kết hợp rất ăn ý với hai át chủ bài Raheem Sterling và Wayne Rooney. Hay, đôi khi không bằng may!  

    Tuyển Anh từng có hai thế hệ cầu thủ tài năng ở đẳng cấp hàng đầu thế giới trong hai thập kỷ gần đây, nhưng thành tích tốt nhất chỉ là vào bán kết EURO 1996, khi giải diễn ra tại xứ sương mù. Sau trận thua thảm trước Đức ở World Cup 2010, tuyển Anh dù muốn dù không phải bắt đầu xây dựng một lứa cầu thủ mới. Bao rắc rối ngoài dự kiến cả trong lẫn ngoài sân cỏ liên quan đến Fabio Capello, Harry Redknapp tạo cơ hội cho Hodgson.

    Hứa hẹn ở EURO 2012, chìm xuồng ở World Cup 2014, Hodgson vẫn bình thản vì ông hiểu rõ FA và giới hâm mộ không đặt nhiều kỳ vọng ở đội tuyển. Chủ nhà Pháp, ĐKVĐ thế giới Đức, á quân EURO Italia, ĐKVĐ EURO Tây Ban Nha, hạng 3 World Cup 2014 Hà Lan sáng giá hơn hẳn Anh ở EURO 2016. Vì thế, chẳng việc gì phải gây áp lực khi ai cũng biết tuyển Anh càng chịu sức ép càng dễ run. Cứ để Hodgson, Sterling, Welbeck, Rooney, Sturridge, Hart, Delph, Jones, Lambert hay Baines tha hồ tự sướng, biết đâu Anh lại tạo cú sốc ở EURO 2016? Khả năng đó hẳn phải cao hơn chuyện Hy Lạp từng vô địch EURO 2004! 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội