Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Đội hình tệ nhất Premier League nửa đầu mùa giải 2013/14
Dũng Lê • 19:15 ngày 24/12/2013
Giáng Sinh đã đến, nửa đầu mùa giải chỉ còn 2 vòng là sẽ chính thức khép lại. Đây là thời điểm thích hợp để nhìn lại và đánh giá nhiều mặt của cuộc chơi, trong đó không thể kể tới những cái tên gây thất vọng.
    Mỗi trận đấu, luôn có một cầu thủ được bình chọn là người chơi xuất sắc nhất và cũng đương nhiên sẽ có một cầu thủ bị bình chọn là người chơi tồi tệ nhất. Dưới đây là đội hình những cái tên nhiều lần gây thất vọng nhất theo thang điểm của Goal.com:

    Thủ môn:

    Joe Hart

    Không hề khó khăn để điểm ra Joe Hart cũng như vì sao tuyển thủ quốc gia Anh lại xuất hiện trong danh sách này. Anh đã liên tục mắc những lỗi ngờ nghệch ở đầu mùa giải và mất vị trí vào tay Costel Pantilimon như một hình phạt của Manuel Pellegrini.

    Hậu vệ:
    Fernando Amorebieta đang là ứng cử viên nặng ký cho một vị trí trong danh sách “những bản hợp đồng tệ nhất mùa”. Chuyển tới từ Athletic Bilbao với bản lý lịch ấn tượng nhưng anh đã không hòa nhập được với Fulham và giải Ngoại Hạng Anh.

    Valentine Roberge - một bản hợp đồng hè khác cũng xứng đáng xuất hiện trong danh sách của chúng ta khi anh ra sân 4 lần, mang về cho Sunderland 0 điểm và 10 bàn thua, góp công lớn trong việc đẩy Roberto Di Canio ra khỏi ghế huấn luyện.

    Michael Dawson hẳn là cái tên ít được nghĩ tới cho danh sách này trước khi mùa giải bắt đầu, nhưng sự chậm chạp của anh đã “được” Andre Villas-Boas khai thác tối đa khiến Hugo Lloris mệt nhoài, còn bàn thua thì cứ đến dễ dàng.

    Tiền vệ:

    Alexander Tonev

    Alexander Tonev đang không thể hòa nhập với môi trường bóng đá nặng tính thể lực của Anh. Tiền vệ trẻ người Bulgaria hầu như chẳng có đóng góp gì cho Aston Villa mùa này.

    Glenn Whelan cũng gặp rất nhiều khó khăn với phong cách mới mà Mark Hughes gây dựng cho Stoke City.

    Kevin Nolan đang không thi đấu xứng đáng với những kỳ vọng của NHM West Ham trong hoàn cảnh Andy Carroll chấn thương dài hạn. Ấn tượng lớn nhất của anh cho người hâm mộ là thẻ đỏ ngu ngốc khi phạm lỗi với Jordan Henderson trong trận gặp Liverpool.

    Nani đang là tiền vệ bị đánh giá thấp nhất trong số những cầu thủ đã đá từ 5 trận trở lên theo thang điểm của Goal – anh chỉ được 2,17/5 điểm trung bình.

    Tiền đạo
    Hàng công của chúng ta đã ra sân tổng cộng 38 lần và ghi được... 1 bàn duy nhất trong mùa giải năm nay.

    Modibo Maiga

    Trên thực tế, bàn thắng của Modibo Maiga giúp West Ham đi tiếp ở Cúp Liên đoàn cũng mới chỉ là bàn thứ hai của anh trong cả năm 2013.

    Trong khi đó, sự xuất hiện của Johan Elmander - cầu thủ giàu kinh nghiệm người Thụy Điển chẳng hề giúp ích chút nào cho Norwich City khi anh vẫn chưa thể lập công nổi một lần.

    Danny Graham vẫn đang sống trong những tháng ngày thất vọng kể từ khi rời Swansea City. Thú vị hơn, bàn thắng duy nhất của anh ở mùa này lại chính vào lưới Thiên Nga – còn gì khó xử hơn!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội