Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Đội hình tệ nhất Premier League 2014/15
22:31 ngày 24/05/2015
Nhân sự kiện Premier League 2014/15 đã kết thúc, cùng BongdaPlus điểm lại những gương mặt gây nhất vọng nhất ở sân chơi số 1 nước Anh mùa giải năm nay.
    Thủ môn Victor Valdes (M.U)
    Gia nhập Manchester United theo dạng chuyển nhượng tự do, cựu thủ môn Barca hầu như không đóng góp được gì cho đội bóng mới dù được trả đều đặn 150.000 bảng/tuần. Mãi đến vòng đấu trước, Valdes mới bắt trận đầu tiên cho đội 1 M.U do đồng hương David De Gea bị chấn thương. Đáng tiếc, chỉ ít phút sau khi được tung vào sân, anh lại phải vào lưới nhặt bóng sau tình huống đốt lưới nhà của Tyler Blackett. 

    Hậu vệ phải Filipe Luis (Chelsea)
    Từng gây ấn tượng mạnh ở Atletico, nhưng Filipe Luis lại không cạnh tranh được với Cesar Azpilicueta ở Chelsea. Đang có tin Filipe Luis sẽ rời Chelsea ngay trong mùa Hè này, sau đúng một mùa thi đấu cho The Blues.

    Trung vệ Dejan Lovren (Liverpool)
    Thi đấu nhạt nhòa ở Liverpool và chỉ được HLV Brendan Rodgers sử dụng 24 lần ở Premier League 2014/15. So với lão tướng Kolo Toure, Lovren thậm chí còn tỏ ra lép vế.


    Trung vệ Eliaquim Mangala (Man City)
    Được Man City mua về từ Porto với mức giá lên tới 31,8 triệu bảng, nhưng cầu thủ 24 tuổi người Pháp này rất hay mắc sai lầm khiến đội nhà nhiều lần gặp rắc rối.

    Hậu vệ trái Luke Shaw (M.U)
    Giống như Mangala, Shaw cũng được mua về với giá rất cao (30 triệu bảng). Tuy nhiên, Shaw chưa chứng minh được giá trị trong vỏn vẹn 15 lần được HLV Louis van Gaal sử dụng ở giải Ngoại hạng Anh mùa này.

    Tiền vệ phòng ngự Tom Cleverley (được Aston Villa mượn về từ M.U)
    Tom Cleverley gây thất vọng đến mức, các fan của Aston Villa đã nói vui về anh như sau: “Điều tốt nhất mà Tom có thể làm được cho đội bóng là cậu ấy… đừng làm gì cả”.

    Tiền vệ phòng ngự Fernando (Man City)
    Fernando là một nỗi thất vọng khác của Man City. Mỗi khi ra sân, tiền vệ phòng ngự người Brazil không những không tỏa sáng mà thậm chí còn bị xem là gánh nặng của cả đội.


    Tiền vệ cánh phải Remy Cabella (Newcastle)
    Phong độ yếu kém của Cabella là một trong những lý do khiến Newcastle sa sút thảm hại và đang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng.

    Tiền vệ cánh trái Juan Cuadrado (Chelsea)
    Cuadrado từng làm mưa làm gió ở Serie A, nhưng lại “tắt điện” khi chuyển sang thử sức ở giải Ngoại hạng. Đang có không ít người cho rằng Chelsea đã quá hào phóng khi trả Fiorentina đến 27 triệu bảng để đổi lấy cầu thủ chạy cánh người Colombia.

    Tiền đạo Radamel Falcao (được M.U mượn về từ Monaco)
    M.U đã phải chi ra 16 triệu bảng gồm cả phí chuyển nhượng và lương để được mượn Falcao trong một mùa. Đáng tiếc, chân sút người Colombia lại không được HLV Van Gaal trọng dụng và chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn sau 29 lần ra sân. Sau mùa giải này, nhiều khả năng anh sẽ không trụ lại được Old Trafford.

    Tiền đạo Mario Balotelli (Liverpool)
    Bản hợp đồng trị giá 16 triệu bảng của Liverpool đơn giản là thi đấu quá mờ nhạt ở Premier League mùa giải năm nay. Sau 13 lần ra sân, anh mới ghi được bàn thắng đầu tiên cho The Kop ở giải Ngoại hạng. Tính đến giờ, pha lập công được thực hiện trong trận đấu với Tottenham hôm 10/2 vẫn là bàn thắng duy nhất của “Super Mario” tại Premier League 2014/15.
    Quang Hoà • 22:31 ngày 24/05/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay