Costa đã bị treo giò 3 trận sau tình huống giẫm lên chân tiền vệ Emre Can trong trận lượt về bán kết cúp Liên đoàn giữa Chelsea và Liverpool. Kể từ khi trở lại vào giữa tháng 1, chân sút người Tây Ban Nha chưa có bất kỳ pha lập công nào. Costa đồng tình với HLV Jose Mourinho rằng mình đang bị ì trệ về mặt phong độ sau quãng thời gian nghỉ thi đấu bất thường, tuy nhiên khẳng định sẽ không vì thế mà thay đổi lối chơi quyết liệt và đầy thể lực thường thấy.
“Tôi bị treo giò khi đang ở phong độ tốt nhất, vì vậy mà sau khi trở lại, tôi bị thụt lùi về mặt phong độ. Việc tôi phải làm bây giờ là luyện tập chăm chỉ và hy vọng sẽ lấy lại được cảm giác thi đấu tốt nhất. Điều tôi có chút lo lắng chỉ là việc đạt được thể lực tốt nhất để tiếp tục ghi bàn”, Costa chia sẻ.
“Dù sẽ phải cẩn trọng hơn trong các pha bóng cũng như lời ăn tiếng nói, nhưng tôi sẽ không bao giờ thay đổi phong cách của mình. Đó là tôi, là cách tôi chơi bóng. Chỉ là cẩn thận hơn đôi chút vì giờ tôi là kẻ ở trong tầm ngắm, không phải như ngày đầu đến đây nữa”, Costa tỏ ra kiên định.
Mùa này, Costa vẫn chưa có bàn thắng nào trong các giải đấu cúp. Trận chung kết cúp Liên đoàn vào đêm mai sẽ là cơ hội để chân sút gốc Brazil “xóa dớp” theo nhiều cách. Trận chung kết gần nhất mà Costa tham dự là một kỷ niệm buồn, khi đội bóng cũ của anh là Atletico Madrid thất bại 1-4 trước “đại kình địch” Real Madrid tại trận chung kết Champions League 2013/14.
Trong khi Costa đến Wembley với quyết tâm ghi bàn để “giải đen”, thì đồng đội Didier Drogba của anh lại được Chelsea coi là một “vận may chiến thắng” tại sân đấu này. Chân sút mang biệt danh “Voi rừng” đã có 8 bàn thắng kể từ khi Wembley mới được khánh thành. Với tổng cộng 9 bàn thắng, Drogba đang là chân sút xuất sắc nhất mọi thời của Chelsea trong các trận chung kết đấu cúp.
“Tôi bị treo giò khi đang ở phong độ tốt nhất, vì vậy mà sau khi trở lại, tôi bị thụt lùi về mặt phong độ. Việc tôi phải làm bây giờ là luyện tập chăm chỉ và hy vọng sẽ lấy lại được cảm giác thi đấu tốt nhất. Điều tôi có chút lo lắng chỉ là việc đạt được thể lực tốt nhất để tiếp tục ghi bàn”, Costa chia sẻ.
Số bàn thắng ở các mặt trận của Costa
Competition: Đấu trường, Apps: Số lần ra sân, Goals: Số bàn thắng
Competition: Đấu trường, Apps: Số lần ra sân, Goals: Số bàn thắng
“Dù sẽ phải cẩn trọng hơn trong các pha bóng cũng như lời ăn tiếng nói, nhưng tôi sẽ không bao giờ thay đổi phong cách của mình. Đó là tôi, là cách tôi chơi bóng. Chỉ là cẩn thận hơn đôi chút vì giờ tôi là kẻ ở trong tầm ngắm, không phải như ngày đầu đến đây nữa”, Costa tỏ ra kiên định.
Mùa này, Costa vẫn chưa có bàn thắng nào trong các giải đấu cúp. Trận chung kết cúp Liên đoàn vào đêm mai sẽ là cơ hội để chân sút gốc Brazil “xóa dớp” theo nhiều cách. Trận chung kết gần nhất mà Costa tham dự là một kỷ niệm buồn, khi đội bóng cũ của anh là Atletico Madrid thất bại 1-4 trước “đại kình địch” Real Madrid tại trận chung kết Champions League 2013/14.
Trong khi Costa đến Wembley với quyết tâm ghi bàn để “giải đen”, thì đồng đội Didier Drogba của anh lại được Chelsea coi là một “vận may chiến thắng” tại sân đấu này. Chân sút mang biệt danh “Voi rừng” đã có 8 bàn thắng kể từ khi Wembley mới được khánh thành. Với tổng cộng 9 bàn thắng, Drogba đang là chân sút xuất sắc nhất mọi thời của Chelsea trong các trận chung kết đấu cúp.
Các bàn thắng của Drogba tại sân Wembley mới