Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Đánh giá cầu thủ Chelsea ở loạt trận quốc tế vừa qua
Ngọc Trung • 16:07 ngày 15/11/2015
Nhìn từ màn trình diễn của các cầu thủ Chelsea trong màu áo đội tuyển quốc gia, Mourinho sẽ chỉ cảm thấy sự thất vọng ngoại trừ trường hợp Fabregas. Nhưng đôi lúc, chỉ cần một tia hy vọng như vậy là đủ.
    Đối với các CLB lớn, quãng nghỉ nhường thời gian cho các trận đấu cấp ĐTQG diễn ra luôn là nỗi ám ảnh. Các trụ cột rất dễ bị bào mòn thể lực do phải di chuyển quãng đường dài và thậm chí không ít trường hợp dính chấn thương, từ nhẹ đến nặng. Thế nên mới sinh ra thuật ngữ virus FIFA.

    Tuy nhiên, đối với Chelsea và HLV Jose Mourinho, đợt tập trung đội tuyển lần này phần nào mang đến chút hy vọng dù rất mỏng manh. Bởi lẽ một thời gian tạm rời xa Stamford Bridge đang chất chứa đầy sự u ám có thể giúp những ngôi sao như Fabregas, Hazard, Matic hay Diego Costa tìm lại sự hứng khởi trong chơi bóng. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng với Fabregas. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.

    Tây Ban Nha 2-0 Anh (Giao hữu Quốc tế 2015)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    SỰ TRỞ LẠI CỦA ÔNG VUA KIẾN TẠO

    Chiến thắng áp đảo 2-0 trước đội tuyển Anh ở trận giao hữu vừa qua trên sân Jose Rico Perez của Tây Ban Nha in đậm dấu ấn tiền vệ đang khoác áo Chelsea. Trong bối cảnh Thiago sớm rời sân vì chấn thương ở phút 25 và Iniesta chơi dưới sức nên bị thay ra ngay khi hiệp 1 kết thúc, Fabregas trở thành người đảm trách vai trò thủ lĩnh khu trung tuyến. Và số 4 của Chelsea hoàn thành nhiệm vụ một cách không thể xuất sắc hơn. 

    Anh là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trên sân với tổng cộng 119 lần, tung ra 99 đường chuyền đạt tỉ lệ chính xác 88%. Nếu cần những con số thống kê để so sánh, qua đó cho thấy màn trình diễn của Fabregas ấn tượng như thế nào thì Phil Jones, cầu thủ chạm bóng nhiều nhất bên phía đội tuyển Anh cũng chỉ có 49 lần.

    Tất nhiên không chỉ có vậy, khoảnh khắc thăng hoa nhất của trận đấu cũng xuất phát từ chân Fabregas. Đó là bàn thắng mở tỉ số của Mario Gaspar. Cầm bóng ở trung lộ, tiền vệ của Chelsea bình tĩnh quan sát rồi tung ra cú bấm bóng nhạy cảm khiến hàng phòng ngự tuyển Anh chết đứng, tạo điều kiện cho hậu vệ của Villarreal tung người bắt vô-lê hết sức đẹp mắt. 

    NHẠT NHÒA NHƯ SAO CHELSEA

    Tuy nhiên, Fabregas là cầu thủ duy nhất mang đến sự hy vọng cho Mourinho. Những cái tên còn lại, bê nguyên phong độ trong màu áo Chelsea lên đội tuyển quốc gia. 

    Diego Costa thể hiện hình ảnh trái ngược người đồng đội Fabregas trên sân Jose Rico Perez
    Diego Costa thể hiện hình ảnh trái ngược người đồng đội Fabregas trên sân Jose Rico Perez

    Cũng trên sân Jose Rico Perez, Fabregas sáng bao nhiêu thì Diego Costa tối bấy nhiêu. Tiền đạo gốc Brazil vẫn lạc lõng giữa những người gốc Tây Ban Nha, gần như mất hút trong hàng phòng ngự đối phương và chỉ 3 lần tung ra được những cú dứt điểm. Chỉ đến khi Costa bị thay ra, Tây Ban Nha mới thực sự thi đấu hứng khởi rồi liên tiếp sút tung lưới Joe Hart để giành chiến thắng chung cuộc. Đây đã là trận thứ 10 liên tiếp tiền đạo của Chelsea tịt ngòi trong màu áo La Roja.

    Khác với Diego Costa, Eden Hazard phần nào để lại dấu ấn trong chiến thắng 3-1 của đội tuyển Bỉ trước Italia với đường chuyền phát động pha tấn công dẫn đến bàn nâng tỉ số lên 2-1 sau sai lầm của Leonardo Bonucci. Ngôi sao đang khoác áo Chelsea cũng thi đấu trọn vẹn 90 phút, di chuyển tích cực và là một trong những cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trên sân. 

    Dẫu vậy, tựu chung lại, màn trình diễn của Hazard hoàn toàn bị khỏa lấp bởi sự chói sáng của Kevin de Bruyne. Tính hiệu quả Hazard đem đến vô cùng thấp, thường xuyên là những pha đi bóng lắt nhắt, thiếu đột biến thừa ích kỷ. Hệ quả là những đợt lên bóng của đội tuyển Bỉ luôn bị lỡ nhịp mỗi khi qua chân Hazard.

    Nhưng tệ nhất phải kể đến bộ đôi Branislav Ivanovic và Nemanja Matic, hai tác nhân quan trọng khiến Serbia thua thảm trước CH Czech với tỉ số 1-4. Không chỉ vấn đề chuyên môn, thậm chí mối quan hệ giữa Nemanja Matic và các đồng đội tại đội tuyển cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp.

    Matic cân nhắc chuyện chia tay đội tuyển sau thảm bại trước CH Séc
    Matic cân nhắc chuyện chia tay đội tuyển sau thảm bại trước CH Séc

    Sau trận đấu, Matic tuyên bố đang cân nhắc khả năng chia tay ĐTQG Serbia dù mới tuổi 27 vì quá chán nản với thái độ của đồng đội. Điều đó cho thấy những ngày rời xa Stamford Bridge cũng không thể giúp Matic thư giãn đầu óc.

    Kết

    Hiện tại Chelsea đang chìm sâu trong khủng hoảng. Sau 12 vòng đấu, gần 1/3 chặng đường, thầy trò Jose Mourinho đang đứng thứ 5…từ dưới lên, với vỏn vẹn 11 điểm trong tay, nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. Trong lịch sử giải Ngoại hạng, chưa từng có nhà ĐKVĐ nào khởi đầu kém cỏi như thế. 

    Trong khi đó, thực tế những trận đấu cấp đội tuyển vừa qua cho thấy phần đông các cầu thủ Chelsea vẫn tiếp tục sa sút thê thảm. Nhưng dù sao, vị chiến lược gia Bồ Đào Nha vẫn còn nhìn thấy tia hy vọng dù chỉ là le lói từ màn trình diễn của Fabregas. Đôi lúc, chỉ cần sự hồi sinh của cầu thủ giữ vai trò cầm trịch tuyến giữa có thể vực dậy cả một tập thể đang rệu rã.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội