Nhưng thực ra, Pantilimon chưa bao giờ được coi trọng trước khi lựa chọn số 1 trong khung gỗ của Sunderland là Vito Mannone sa sút khó hiểu. Bởi chính nhờ 2 sai lầm liên tiếp của Mannone ở các trận gặp Southampton và Arsenal, HLV Poyet mới đặt niềm tin vào Pantilimon. Và đó là cơ hội để anh trổ tài. Có thể nói, trong cái rủi của Mannone ở 2 trận thua kinh hoàng (0-8 và 0-2) của Sunderland trước Arsenal và Southampton chính là cái may dành cho Pantilimon. Tất nhiên, bên cạnh may mắn được trao cơ hội thì Pantilimon cũng biết tận dụng rất tốt để thể hiện năng lực chuyên môn, mà bằng chúng là anh đã giữ sạch lưới 5/8 vòng gần nhất, giúp đội nhà bỏ túi 7 điểm.
Song, cả Sunderland và Pantilimon sẽ còn phải nỗ lực nhiều để cải thiện vị trí thứ 14 trên BXH hiện tại một khi chặng đường phía trước của Premier League vẫn còn lắm thách thức, mà gần nhất sẽ là chuyến làm khách đến sân Etihad của Man City vào ngày đầu năm 2015. Đấy sẽ là chuyến trở về đáng nhớ của Pantilimon vì chính Man xanh là đội bóng cũ của anh từ 2012 đến 2014. Nếu như Pantilimon tiếp tục thi đấu thăng hoa, Sunderland có quyền mơ đến một kết quả tốt trước nhà ĐKVĐ.