Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Man United: Muốn bán Pogba cũng đâu có dễ
Kinh Thi • 14:33 ngày 24/06/2019
Khi báo giới “tiết lộ” rằng các cầu thủ M.U muốn Paul Pogba ra đi, thì điều đó cũng đồng nghĩa rằng chính các cầu thủ M.U quá hời hợt trước một vấn đề lớn của những người đang trả lương cho họ. Sao họ không mách nước: M.U phải tống khứ “của nợ” Pogba bằng cách nào?
    Khoan bàn về các cầu thủ. Thậm chí đích thân HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer đã nói với giới lãnh đạo M.U rằng nên bán quách Paul Pogba (theo tờ Manchester Evening News). Xin được nhấn mạnh: “bán quách” cho rồi, nghĩa là cứ đội nào đưa giá cao nhất thì bán, chứ cũng chẳng quan trọng M.U muốn ra giá bao nhiêu.

    Thế là quá đủ để hình dung nội tình M.U hiện thời. Còn chuyện các cầu thủ M.U muốn Pogba nhanh chóng ra đi “vì chính quyền lợi của anh”, thì quá vô nghĩa. Chẳng lẽ họ không biết được cái điều tối thiểu cần biết trong bóng đá nhà nghề, là một cầu thủ dĩ nhiên không có quyền đi hay ở, theo cái lợi riêng của mình? Chỉ với suy nghĩ thế thôi, cũng đủ thấy tương lai của M.U... mờ mịt như thế nào rồi. Còn hy vọng gì về những điều quan trọng hơn như tư duy chiến thuật hoặc triết lý bóng đá!

    Theo tờ The Sun thì những cầu thủ như Luke Shaw hoặc Scott McTominay đã tự tập để trở nên sẵn sàng trước ngày M.U tập trung trở lại, 1/7. Cũng theo tờ báo này, chẳng phải Pogba bị ghét bỏ trong phòng thay đồ. Chẳng qua, các cầu thủ M.U muốn rằng tất cả đều phải sẵn sàng khi bước vào đợt chuẩn bị cho mùa bóng mới. Ơ hay, thế thì họ cứ tập trung tinh thần cho tốt vào, sao lại cứ phải bàn về Pogba? Nghe cứ như kiểu tường thuật: các cầu thủ M.U không hề nói rằng họ đang tị nạnh với Pogba vậy!

    Một mặt, phó chủ tịch giữ quyền “tổng điều hành” M.U Ed Woodward lộ rõ thái độ là muốn Pogba ở lại. Thậm chí ông còn sẵn sàng nâng lương Pogba lên nửa triệu bảng/tuần. Mặt khác, muốn bàn chuyện ra đi của Pogba thì điều quan trọng nhất phải là: đội nào chịu mua anh, với giá bao nhiêu, và họ sẽ trả lương cho Pogba như thế nào. Vấn đề ở đây đâu bao giờ là các cầu thủ M.U hoặc chính Pogba muốn anh ra đi hay ở lại!

    Không nhiều đội bóng kham nổi mức lương “khủng” dành cho Pogba
    Không nhiều đội bóng kham nổi mức lương “khủng” dành cho Pogba

    Vì chưa (mà chắc sẽ không) bán được Pogba, nên quỹ chuyển nhượng không cao và M.U rõ ràng là quá chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng.

    Họ chỉ mới mua được cầu thủ “vô danh tiểu tốt” Daniel James. Và khi còn chưa rớ tới được những cầu thủ trẻ mà Solskjaer muốn có như Sean Longstaff (Newcastle), Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace), thì giới hâm mộ M.U làm sao dám mong có được Harry Maguire (Leicester). Christian Eriksen càng là một giấc mơ, không hơn không kém. Nếu không phải là chuyện “giật tít, câu view”, thì phải nói thẳng là một cách lập luận điên rồ, khi giới truyền thông Anh bảo M.U đã tiến gần đến Eriksen, chỉ vì Real Madrid đã coi như quay lưng với ngôi sao này (Real đã mua “hàng khủng” Eden Hazard rồi).

    Một khi ý kiến chuyên môn của HLV Solskjaer cũng chẳng có gì là quan trọng trước “ban chuyển nhượng”, thì cứ tóm gọn: M.U chưa thể có hy vọng ngóc lên trong một tương lai gần. Chắc chắn như vậy, nhưng chẳng có gì là trớ trêu. Chúng ta chỉ đang nói chuyện chuyên môn bóng đá, trong khi Ed Woodward đang kinh doanh, chứ đâu phải đang làm bóng đá. Tốt nhất, M.U nói chung cũng như HLV Solskjaer nói riêng nên tập... sống chung với “của nợ” Pogba!

    Chiến lược riêng của Woodward
    Nguyên nhân lớn nhất khiến những cú chuyển nhượng “tin đồn” không diễn ra như sự chờ đợi thường là bên mua không đáp ứng yêu cầu của bên bán về giá chuyển nhượng. Theo giới thạo tin, đây lại là chiến lược riêng của phó chủ tịch M.U Ed Woodward. Nhân vật chỉ biết kinh doanh này muốn chi tiền chuyển nhượng thấp, bù lại sẽ quy định mức thưởng theo thành tích cao, như một chiến lược xuyên suốt trong việc đàm phán chuyển nhượng.

    750. 750 triệu bảng! Đấy là trị giá của bản hợp đồng tài trợ giữa Adidas và M.U. Adidas muốn M.U giữ lại Pogba, hoặc nếu bán thì phải mua một ngôi sao lớn thay thế, để hình ảnh M.U mà Adidas quảng cáo giữ nguyên giá trị.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội