Được hòi về chuyện Real có tiếp tục theo đuổi tham vọng được sở hữu thủ môn số 1 của Quỷ đỏ hay không, ông chủ “Nhà trắng” cho biết: “Tôi không phải là người buộc phải đưa ra những quyết định.
"Chỉ có một điều mà tôi muốn nói với các bạn, đó là rất khó để 2 thủ môn hàng đầu có thể đứng trong hàng ngũ một đội bóng (ám chỉ Keylor Navas và De Gea)”.
Cách đây 1 năm, Real từng suýt mang De Gea về Bernabeu để thay thế cho tượng đài Iker Casillas chuyển sang khoác áo Porto. Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng đã đổ bể vào phút chót do các bên không đủ thời gian để hoàn tất thủ tục trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.
Không lâu sau vụ Real “vồ hụt” De Gea, thủ thành 25 tuổi này đã gia hạn hợp đồng với M.U đến năm 2019 để được hưởng mức lương 200.000 bảng/tuần.
Trong thời gian HLV Louis van Gaal còn nắm quyền ở M.U, đã có thông tin De Gea tính rời Old Trafford để chuyển tới Real. Nhưng qua tuyên bố vừa rồi của Perez cùng với sự xuất hiện của tân HLV Jose Mourinho, tương lai của De Gea có lẽ sẽ là ở M.U.