Tuy nhiên, nguồn tin thân cận từ sân Old Trafford khẳng định chắc chắn rằng M.U sẽ không bán Rooney cho Chelsea, kể cả là vài triệu năm nữa. Dẫu vậy, phía Chelsea cũng không dễ dàng đầu hàng. Chính HLV Jose Mourinho của Chelsea từng nói rằng, đội bóng của ông sẽ tạm thời ngừng chiến dịch theo đuổi Wayne Rooney của M.U cho tới sau cuộc chạm trán giữa hai đội tại Old Trafford kết thúc.
"Tôi không muốn Chelsea làm điều đó (gửi lời đề nghị hỏi mua Rooney) trước khi chúng tôi tới Old Trafford", Mourinho đã nói như thế với báo giới sau chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Aston Villa. "Mọi thành viên của CLB cũng như BLĐ đều đồng ý với tôi. Họ chia sẻ quan điểm đó. Về quan điểm đạo đức, chúng nên giữ im lặng ở thời điểm này".
Eto'o đang âm thầm tới Chelsea?
Ngược lại, tờ Sunday Telegraph khẳng định vụ chuyển nhượng Rooney đến Chelsea đã "chết" và Samuel Eto'o của Anzhi mới là mục tiêu đích thực của HLV Mourinho lúc này.
Thậm chí thời báo trên còn tin tưởng Eto'o sẽ gia nhập Chelsea chỉ với giá 2 triệu bảng. "Việc chuyển nhượng Eto'o, cựu cầu thủ 32 tuổi từng chơi cho Inter và Barca là một phần trong việc Anzhi đồng ý bán Willian cho Chelsea. Nhưng Mourinho không muốn thông báo bản hợp đồng Eto'o cho tới khi kết thúc trận đấu với M.U", nguồn tin thân cận với Chelsea bật mí.
Như vậy, có thể hiểu việc Mourinho nói rằng Chelsea sẽ lại hỏi mua Rooney sau chuyến làm khách trước các nhà ĐKVĐ Premier League chỉ là đòn gió?