Oscar là người mở tỷ số trận đấu bằng pha sút bóng má ngoài chân phải tuyệt đẹp, cực kỳ đẳng cấp và điều đó thể hiện sự tự tin cũng như trình độ rất cao của ngôi sao này. Cú sút của Oscar được giới chuyên môn mô tả là “chính xác tới từng milimet”, vì nếu chỉ cần quỹ đạo bóng chệch một chút, bóng sẽ ra ngoài, hoặc bị thủ môn đối phương cản phá thành công. Pha dứt điểm của Oscar với góc sút ghi bàn rất hẹp đã thành bàn vì nó được thực hiện chuẩn xác tuyệt đối. Bóng dội cột văng vào lưới từ một tình huống dứt điểm mà rất ít cầu thủ trên thế giới dám nghĩ đến việc sút bóng chứ chưa nói đến chuyện ghi bàn.
Ngôi sao người Brazil của Chelsea đang “lên hương”. Ở 5 vòng gần nhất, Oscar đã ghi tới 3 bàn thắng, trái ngược hẳn với phong độ rất thất vọng trong giai đoạn trước đó, khiến có lúc tưởng như Oscar không còn chỗ đứng trong đội hình xuất phát của Chelsea. HLV Jose Mourinho khen ngợi cậu học trò của mình là một trong những cầu thủ luôn nỗ lực nhất và có khả năng thích nghi tốt nhất của The Blues, nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn không đủ giúp Oscar luôn được đá chính nếu anh không làm được điều gì đó thật đặc biệt.
Bàn thắng vào lưới QPR là một điều thật đặc biệt mà Oscar buộc Mourinho và những ai nghi ngờ anh phải thay đổi suy nghĩ của mình. Anh đã bị buộc phải thay đổi lối chơi để thích ứng với Fabregas, Hazard hoặc cả Willian, tất yếu anh phải gặp ít nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ Oscar có ý bỏ cuộc. Anh không như như Juan Mata, người đã phải rời Chelsea vì không đáp ứng nổi đòi hỏi khắt khe của Mourinho.
Oscar chính là người góp phần lớn nhất đẩy Mata khỏi sân Stamford Bridge, dù trước khi Oscar xuất hiện thì Mata chính là cầu thủ được các fan The Blues bình chọn là hay nhất đôị bóng trong 2 mùa giải liên tiếp. Oscar không sợ bất kỳ thử thách nào, sự kiên nhẫn, khôn ngoan và tiến bộ của anh đang được đền đáp xứng đáng.
Video: Siêu phẩm của Oscar
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Nếu phải rời Chelsea, Oscar sẽ không đến M.U
Hồi đầu mùa khi Oscar ngồi dự bị ở Chelsea, có tin anh được M.U liên hệ. Nhưng mới đây, cầu thủ này đã khẳng định nếu phải rời The Blues, anh muốn chơi cho Arsenal hoặc sang La Liga khoác áo Barcelona hơn. Ngoài ra anh cũng khẳng định hiện tại, lòng trung thành anh đang đặt ở Stamford Bridge: “Mùa này và mùa tới, tôi vẫn sẽ ở đây và tiếp tục chơi cho Chelsea”.