Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea: Mourinho không tin tiền đạo nào cả!
Việt Cường • 14:31 ngày 27/08/2013
Trận đầu tiên là Torres. Trận tiếp theo là Demba Ba. Tối qua là Andre Schuerrle. Ba trận, Mourinho bố trí ba người khác nhau chơi ở vị trí cao nhất. Đó là cách để ông "khoe" sự dư thừa nhân lực? Hay đơn giản là Mourinho chẳng thực sự tin tưởng vào bất kỳ tiền đạo nào?
    Tại sao lại là Schuerrle? Đây là một trong những câu hỏi được nêu lên nhiều nhất sau khi trận M.U-Chelsea kết thúc. Dù có 11 bàn cho Leverkusen ở Bundesliga mùa trước, tân binh của Chelsea không phải mẫu trung phong săn bàn, và 11 bàn thắng của anh chủ yếu được ghi trong những trận anh xuất phát ở vị trí tiền đạo cánh trái. Một số ý kiến cho rằng Mourinho muốn tận dụng tốc độ và khả năng xoay xở của Schuerrle để khoét vào điểm yếu tốc độ của cặp trung vệ lớn tuổi Vidic-Rio Ferdinand. Về lý thuyết thì rất... đúng. Nhưng thực tế là dù rất nỗ lực, Schuerrle không gây được nhiều khó khăn cho hàng thủ M.U, và tới phút 60, Mourinho đã phải thừa nhận thất bại của thử nghiệm này bằng cách tung Torres vào sân và kéo Schuerrle trở lại cánh.

    Trong khi những lý do Mourinho để Schuerrle đá chính còn chưa rõ ràng, có một chuyện mà ai cũng nhìn ra là "Người đặc biệt" không tin tưởng bất cứ cầu thủ nào trong số những trung phong mà ông hiện có trong tay. Không Torres, chân sút 50 triệu bảng mà Mourinho hứa sẽ làm hồi sinh bằng cách tìm ra hệ thống giúp anh phát huy hết khả năng. Không Lukaku, tiền đạo trẻ đã chơi rất hay trong giai đoạn tập huấn và nhận được nhiều lời ngợi khen từ chính Mourinho. Không nốt cả Demba Ba, tác giả của bàn thắng giúp Chelsea loại M.U khỏi tứ kết Cúp FA mùa trước. So với Torres và Lukaka, tình trạng của Demba Ba còn "thê thảm" hơn khi anh thậm chí không được Mourinho điền tên vào danh sách thi đấu.


    Lukaku vẫn chưa được đá chính

    Thực ra, việc Mourinho không tin tưởng tiền đạo nào của Chelsea là hoàn toàn... dễ hiểu. Mùa trước, hai tiền đạo thay nhau đá chính của Chelsea là Torres và Demba Ba cũng "trận cắc, trận tùng", chưa bao giờ thể hiện được phong độ sát thủ mà họ đã thể hiện với các đội bóng trước đó. Mùa này, hình ảnh ấy lại tái hiện. Trận gặp Hull, Torres đá chính và gây thất vọng. Trận gặp Aston Villa, tới lượt Demba Ba được tin dùng, và cũng gây thất vọng. Trong cả hai trận ấy, Lukaku đều được tung vào sân thay người. Nhưng tiền đạo trẻ người Bỉ cũng chưa tạo được sự khác biệt dù luôn chơi rất xông xáo. Cho tới lúc này, tất cả các bàn thắng của Chelsea đều là do các cầu thủ ở tuyến dưới ghi.

    Việc Mourinho thể hiện sự thiếu tin tưởng ra mặt với các tiền đạo trong đội, tuy nhiên, chỉ càng khiến cho vấn đề của chính các tiền đạo này thêm trầm trọng. Sau những màn trình diễn nghèo nàn và chịu nhiều chỉ trích, những Torres, Demba Ba thực sự gặp vấn đề lớn với sự tự tin. Mất tự tin rồi mất luôn bản năng sát thủ. Và họ chắc chắn không thể cảm thấy tự tin hơn khi HLV của họ suốt cả mùa Hè không ngừng nói về việc cần phải tăng cường tiền đạo. Khi Mourinho công khai mong muốn sở hữu Rooney, và Chelsea hai lần gửi đề nghị chuyển nhượng tới M.U, Torres và Demba Ba càng có lý do để tin rằng chẳng có động thái "khích tướng" nào ở đây cả! Họ vẫn chỉ là những người thừa mà thôi.

    Với các CĐV của Chelsea, họ có lý do để cảm thấy lo lắng cho tương lai của đội bóng. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra, nếu kỳ chuyển nhượng mùa Hè khép lại mà "The Blues" không mua được thêm một chân sút đẳng cấp nào?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội