Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Chelsea: Lo bò trắng răng?!
• 19:18 ngày 17/03/2015
Hiếm khi nào chúng ta thấy Jose Mourinho kém tự tin, hoặc đánh giá cao đối thủ. Tuy nhiên, có vẻ Người đặc biệt đang run. Nếu Chelsea đánh mất chức vô địch Anh mùa này trong bối cảnh mọi đối thủ đều “nhường” danh hiệu quán quân Premier League cho họ, có thể Mourinho sẽ vì xấu hổ quá mà tự động từ chức.
    Thêm một vòng đấu trôi qua, thêm một cơ hội dành cho Man City bị rút ngắn. Chelsea dù bị Southampton cầm hòa nhưng vẫn có 1 điểm, trong khi Man xanh trắng tay. Bây giờ, Mourinho lại không sợ Man City bằng… Arsenal, dù HLV Arsene Wenger đã khẳng định “chúng tôi không dám nhắm đến ngôi vô địch”.

    Chelsea đang hơn Man City 6 điểm (và 1 trận chưa đấu), hơn Arsenal 7 điểm, hơn M.U 8 điểm. The Blues còn một lợi thế khác là đá ít hơn các đội trên một trận, trong bối cảnh Premier League còn chưa đầy 10 vòng đấu nữa là kết thúc. Vậy, Mourinho còn sợ gì? 

    Ông sợ Man City và Arsenal, nhưng không kể tên M.U vào danh sách “đối tượng đe dọa” (lời của chính Mourinho). Thật ra, Mourinho đang sợ nhất là… Chelsea. Đội bóng của ông ngày càng sa sút. Từ lễ Giáng sinh năm ngoái đến nay, số điểm Chelsea giành được ở Premier League kém 8 điểm so với Arsenal. Chẳng phải Pháo thủ quá hay, mà chỉ vì The Blues đá dưới sức.

    Hiện tại đã thế, tương lai còn đáng lo hơn. Cesc Fabregas chìm nghỉm, Diego Costa mới ghi bàn đầu tiên sau khoảng 2 tháng, ngay cả Nemanja Matic, người ổn định và chói sáng bậc nhất, cũng cho thấy dấu hiệu xuống phong độ. Nếu không gặp may, lẽ ra Matic đã bị thẻ vàng thứ hai trước Southampton, khi đó có thể Chelsea không thể giữ được tỷ số hòa.


    The Blues đang đánh mất dần cá tính và bản sắc vốn có. Bằng chứng? The Blues mở tỷ số ở tất cả các trận đấu chính thức trong mọi giải trong năm 2015, nhưng chỉ thắng được phân nửa trong số đó (8 trong 16 trận). 

    Rõ ràng, Chelsea muốn tấn công để dứt điểm đối thủ cũng không xong, mà phòng ngự chặt để bảo toàn tỷ số cũng chẳng được. Có vẻ mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát của Mourinho, vì đội bóng chủ sân Stamford Bridge gây thất vọng không phải vì yếu tố con người mà vì tâm lý thiếu vững vàng. 

    Có thể đã quá muộn để Man City, Man United hay Arsenal mơ đến chuyện lật đổ Chelsea mùa này. Tuy nhiên, Mourinho lại là người nhìn xa trông rộng. Ông nghĩ đến mùa tới, và xa hơn nữa. Cách đây hơn 1 tháng, khi Mourinho cười khẩy về những bài báo cho rằng “Chelsea sẽ thống trị bóng đá Anh lâu dài”, lý do ông đưa ra là “tôi không bao giờ tin vào những tay nhà báo cố tình vẽ chuyện để kiếm sống”. Bây giờ thì Mourinho đã tin The Blues còn rất nhiều việc phải làm, ngay từ bây giờ. 

    Không phải ngẫu nhiên Chelsea đã tính chuyện cạnh tranh với M.U trong cuộc chạy đua giành chữ ký Gareth Bale. Rồi cả chuyện rao bán Petr Cech với giá 20 triệu bảng. Xây dựng lực lượng mới, sửa chữa những sai lầm cũ, rút kinh nghiệm từ màn thể hiện của các tân binh… 

    Mourinho nói nếu vào đầu mùa bóng này, ông sẽ hài lòng nếu có ai đó nói Chelsea sẽ dẫn đầu Premier League vào giữa tháng 3 với khoảng cách 6 điểm so với phần còn lại. Tuy nhiên, bây giờ Mourinho khó có thể hài lòng về đội bóng của mình. The Blues ở giải Ngoại hạng Anh giống kẻ chột làm vua xứ mù, sau khi các đại diện đồng hương gây thất vọng nặng nề ở Champions League. 

    Chắc chắn các đối thủ của Chelsea sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, nên chính Chelsea cũng không được phép ngủ quên trên chiến thắng. Mourinho sẽ còn rất bận rộn, để ông chủ Roman Abramovich cảm thấy mức lương cao ngất dành cho Người đặc biệt thật đáng đồng tiền bát gạo!  

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay