Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Cafe tối: Nếu còn có ngày mai
Minh Nguyên • 19:49 ngày 07/05/2014
Liverpool hồ hởi sau một mùa giải đại thành công, dù có thể sẽ không kết thúc trọn vẹn bằng chức vô địch Premier League. Nhưng, tương lai là điều bất định với bất kỳ ai.
    Liverpool cầm vàng mà để vàng rơi, sau khi thua Chelsea 0-2 trên sân nhà Anfield, tiếp đó là trận hòa khó tin 3-3 trên sân của Crystal Palace sau khi đã dẫn 3-0 đến tận phút 78. Trừ khi có phép màu xảy ra (như lời của ngôi sao Luis Suarez, người được bình chọn là Cầu thủ hay nhất mùa bóng 2013/14 tại Anh), Liverpool sẽ để Man City qua mặt vào phút chót.

    Suarez đã khóc nức nở sau trận hòa của Liverpool trên sân của Palace. Thủ quân Steven Gerrard cũng gần như suy sụp. Daniel Sturridge chỉ còn biết ôm mặt không thể tin vào những gì đã xảy ra. Các fan của Liverpool hẳn cũng bị sốc nặng, nhưng một số lạc quan lại cho rằng: mùa tới, The Reds sẽ vô địch Anh!



    Lý thuyết, rất tiếc, không phải lúc nào cũng song hành với thực tế, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Rất dễ hiểu, vì lý thuyết thường là sự phán đoán theo hướng lạc quan, tiến bộ. Như Liverpool hạng nhì Premier League mùa 2008/09, lập tức gia hạn hợp đồng dài hạn với HLV Rafa Benitez với triển vọng “biến bạc thành vàng” ngay mùa sau đó. Thật tiếc, chỉ 1 năm sau đó, Benitez bị sa thải còn Liverpool những năm qua quen với vị trí từ hạng 6 đến hạng 8 khi kết thúc mùa giải.

    Đó, sự thật tàn khốc là điều mà Liverpool từng gánh chịu, và hãy chuẩn bị tâm lý đón nhận. HLV Brendan Rodgers sắp được tăng lương và gia hạn hợp đồng 4 năm, nhưng điều đó không đảm bảo Liverpool sẽ thành công mùa sau. Lý do rất dễ hiểu: mùa này là một bất ngờ lớn khi The Reds đột ngột chơi hay, trong khi nhiều đội mạnh khác (ví dụ nhà vô địch Anh năm 2013 là M.U) sa sút.

    Mùa tới, các đội như M.U hay Chelsea sẽ tăng cường lực lượng khủng. Man City cũng có thể làm như vậy. So tiềm lực tài chính, Liverpool không sánh nổi bộ ba trên, có thể thua cả Arsenal và Tottenham. Bóng đá Anh dùng tiền mua thành công, trong khi sự kiên nhẫn ngày càng bị giảm thiểu.



    Nếu còn có ngày mai, những fan của The Reds có lẽ nên tự nhủ như vậy. Tương lai chính là hiện tại là phương châm đúng đắn nhất. Liverpool đã “đánh mất” tương lai sau 2 trận đấu vơí Chelsea và Palace. Ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến, như câu hát nổi tiếng của siêu diễn viên Marlene Dietrich trong phim Witness for prosecution. Dietrich khuyên: “hãy sống cho từng giây phút của hiện tại”.

    Rất đúng. Tracy Whitney trong tiểu thuyết nổi tiếng Nếu còn có ngày mai của Sidney Sheldon là cô gái mạnh mẽ, nhưng nhiều lúc cô đã nghĩ hôm nay sẽ là dấu chấm hết cho tất cả. Siêu sao Dwight Howard từng lọt vào chung kết NBA từ rất trẻ, nhưng từ đó đến nay không lần nào tiệm cận cột mốc ấy nữa. Marcos Baghdatis hay Jo Wilfried-Tsonga vào chung kết Grand Slam cũng khi còn rất trẻ, nhưng bây giờ họ đều hiểu có lẽ sẽ không bao giờ vô địch Grand Slam dù chỉ 1 lần.

    Cơ hội, đôi khi chỉ đến 1 lần trong đời. Tận dụng không được, dễ hối tiếc mãi mãi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội