Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Các thủ môn đều là nạn nhân của… Liverpool?
Kinh Thi • 09:06 ngày 28/05/2018
Nói gì thì nói, vấn đề thủ môn của Liverpool vẫn cứ sờ sờ ra đấy.
    Rõ ràng như thế, cho dù có hay không có những sai lầm lớn của thủ môn Loris Karius, thì chức vô địch Champions League vẫn phải thuộc về Real Madrid thì mới hợp lý về mặt chuyên môn. Nhưng nếu chỉ quanh quẩn bàn về chuyện Liverpool cần mua ai thì quá... tủn mủn.

    Jamie Carragher đã nói (rất có lý) từ vài tháng trước: Loris Karius không đủ đẳng cấp khoác áo Liverpool trong những trận đấu lớn, Simon Mignolet càng không đủ tài, nên việc mua gấp một thủ môn giỏi là điều bắt buộc đối với Liverpool trong đợt chuyển nhượng mùa Đông. Cũng theo Carragher, điều kỳ lạ chỉ là tại sao Juergen Klopp không mua thủ môn giỏi ngay từ mùa Hè (năm ngoái).


    Thật ra, Carragher vẫn chưa nói hết được vấn đề, dù như thế đã là quá đúng. Karius hoặc Mignolet đều không có lỗi, vì một sự thật lạnh lùng, và bao trùm hơn: họ chưa đủ tài để bảo đảm an toàn cho khung thành Liverpool. Vậy, lỗi thuộc về Juergen Klopp, giám đốc thể thao, hay bộ phận tuyển trạch?

    Cũng cần nhắc lại một câu của Klopp: “Quan điểm của tôi là dựa vào những người sẵn có. Ai chưa giỏi thì phải cố gắng nhiều hơn, để tiến bộ”. Đừng mất công điểm qua thị trường chuyển nhượng, rồi đặt vấn đề rằng Liverpool nên cố mua Allison từ AS Roma, hay nên nhắm thêm thủ môn nào khác. Allison rất hay, nhưng anh sẽ trở thành thủ môn tồi khi gia nhập Liverpool?

    Từ Pepe Reina, Brad Jones đến Mignolet, Karius, tất cả đều đã có lúc chứng tỏ tài nghệ, và rút cuộc đều gây thất vọng ở Liverpool. Một mặt, lối chơi quá thiên về công của Klopp khiến thủ môn khi nào cũng chịu áp lực rất nặng, do không được bảo vệ từ xa. Mặt khác, thủ phạm đích thực xem ra ít được bàn đến. Đó là John Achterberg. Bao nhiêu người biết về HLV thủ môn này?

    Thủ môn Karius khóc nức xin lỗi khán giả Liverpool
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Lượng và chất
    Mùa này, có lúc Liverpool dùng 3 thủ môn khác nhau (Karius, Mignolet, Danny Ward), ở 3 trận đấu liên tiếp, chỉ trong vòng đúng 1 tuần. Đấy là chưa kể Adam Bogdan trong danh sách đội 1. Lượng nhiều nhưng chất thấp.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội