Bravo đang trong những ngày tháng rất buồn bã ở nước Anh. Thủ thành 33 tuổi đã chấp nhận rời Barcelona để đi theo tiếng gọi của Pep Guardiola đến Man City. Thậm chí, Pep cũng đẩy cả thủ môn số 1 của Man xanh là Joe Hart sang Torino để lấy chỗ cho Bravo.
Mọi thứ đều được Pep dọn dẹp để Bravo trở thành “người gác đền” số 1 ở Etihad. Tuy nhiên, đáp lại kỳ vọng và sự tin tưởng của Pep là phong độ rất tồi tệ của Bravo.
Ngay trong trận ra mắt Premier League gặp M.U ở vòng 4, Bravo đã mắc sai lầm dẫn tới bàn gỡ 1-2 của Zlatan Ibrahimovic. Tiếp sau đó là một loạt những sai lầm ngớ ngẩn khác. Có giai đoạn, Bravo cứ bị sút trúng đích là thủng lưới. Thời gian đầu, Pep còn bảo vệ cậu học trò người Chile. Nhưng càng về sau thì đến Pep cũng mất kiên nhẫn với thủ thành này. Và đến đầu tháng 2 thì Bravo đã chính thức mất suất bắt chính.
Trận gặp West Ham ở vòng 23, Bravo đã phải ngồi dự bị cho Willy Caballero. 3 vòng gần nhất ở Premier League, Bravo cũng phải ngồi xem Caballero bay lượn trong khung gỗ. Ngay cả trận gặp Monaco ở Champions League, Bravo cũng tiếp tục ngồi dự bị. Caballero lại đang chơi tốt thời gian gần đây khi giữ sạch lưới 2/3 vòng gần nhất ở Premier League.
Tại Champions League, anh cũng đẩy được quả penalty của Radamel Falcao, là bước ngoặt giúp Man xanh ngược dòng thành công với chiến thắng 5-3. Khả năng Bravo lấy lại được suất bắt chính của Caballero là rất nhỏ.
Bây giờ, Bravo phải chấp nhận việc chỉ được ra sân ở những giải đấu phụ như FA Cup đêm nay. Tới Hè, RB Leipzig sẽ là điểm đến phù hợp cho thủ thành đã qua thời đỉnh cao này.
Man City ngắm Donnarumma thay thế Bravo Theo The Sun, Man City đã đưa thủ môn Gianluigi Donnarumma của Milan vào tầm nắm để thay thế Bravo. Tuy nhiên, sẽ không dễ để Man xanh có được tài năng 18 tuổi bởi M.U cũng nhòm ngó Donnarumma trong trường hợp họ mất De Gea về tay Real Madrid. |