Có 2 nhận xét:
1/Các quẻ nhìn chung là tốt cho đội chủ nhà Man City.
2/Trận đấu càng về sau thì càng hấp dẫn, bùng nổi trong giai đoạn cuối cùng.
Thật ra, các quẻ nói lên hình ảnh, tính chất của trận đấu hơn là dự báo kết cục. Thế giằng co, phòng thủ bằng số đông và lối chơi chặt chẽ sẽ ngự trị trong giai đoạn đầu. Trận này ít có sai sót. Điều đặc biệt là đến cuối trận thì xuất hiện quẻ Càn, với tính dương tuyệt đối (Thuần Càn là quẻ duy nhất trong Kinh Dịch mà cả 6 hào đều dương). Tấn công trong giai đoạn này thì rất hanh thông. Tất nhiên, quẻ này vận vào đội chủ nhà Man City.
Rất có thể, Man City sẽ ghi được bàn quyết định trong giai đoạn cuối trận, hay nói cách khác là đội đầu bảng Arsenal dễ mất điểm. Nhưng cũng còn tùy vào thái độ của đội khách. Nếu Arsenal biết cách nhún nhường, chọn một mục tiêu phù hợp với thân phận của đội khách, thì sẽ giảm thiểu được thất bại. Tốt nhất, thầy trò Arsenal chỉ nên chủ trương thủ hòa thay vì quyết ăn thua đủ. Lối chơi thiên về tấn công (nhất là trong giai đoạn đầu) sẽ có hại cho chính họ.
Trong khi đó, hầu hết các trận ở Premier League hôm nay nằm trong giờ Nhâm Thân, được quẻ tiên thiên là Thủy Địa Tỷ, hậu thiên là Sơn Thủy Mông. Đấy sẽ là các trận "mông lung" (như nghĩa của quẻ Mông), thắng đấy rồi lại thua đấy, hoặc ngược lại, nói chung là... chẳng biết đâu mà lần. Chắc chắn loạt trận này sẽ có rất nhiều kịch tính và diễn biến khó lường!
*Trong hai bài Bóng đá & Dịch học đã được đăng trên Bongdaplus tuần trước, kết quả thực tế đã diễn ra đúng như dự đoán của tác giả. Độc giả có thể tham khảo dưới đây: