Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Bóng đá cũng hấp dẫn vì chuyện... số áo
Kinh Thi • 09:17 ngày 10/02/2017
Trong cuộc họp chuyên môn, để rà soát danh sách và số áo của tất cả các đội dự giải trước thềm World Cup 1958, BHL của đội Brazil vắng mặt. Họ nhờ đồng nghiệp ở ĐT Argentina thay mặt và được FIFA chấp thuận. Brazil khi ấy đã đăng ký danh sách cầu thủ nhưng quên ghi kèm số áo, và họ bị Argentina chơi khăm.
    Chiếc áo số 10 được trao cho... một chú nhóc mới 17 tuổi, dĩ nhiên chẳng ai biết đến. Đó là... Pele. Áo số 9 và 11 cũng được gán cho hai cầu thủ mà người ta dự đoán là xoàng nhất đội: Zozimo và Garrincha.

    Vì sao Pele được thi đấu (chứ khoan nói chuyện tỏa sáng)? Đấy lại là câu chuyện... kỳ dị khác. Lần đầu tiên sau 28 năm tồn tại và sau 104 trận đấu, World Cup xuất hiện một tỷ số “quái đản” không ai tưởng tượng nổi: một trận hòa không bàn thắng (trận Anh - Brazil). Thời ấy, tỷ số 0-0 thậm chí không hề xuất hiện trong biểu giá cá cược! Thất vọng cùng cực vì lần đầu tiên ra sân mà không ghi bàn, Brazil thay đổi hàng công. Họ đưa Pele và Garrincha vào đội hình ở trận kế tiếp. Phần còn lại là cả một lịch sử, không cần nói nữa.

    Khi HLV huyền thoại Herbert Chapman nghĩ ra số áo cho từng vị trí cụ thể trong đội hình Arsenal (hồi đầu thập niên 1930), đấy trước tiên là để phục vụ công việc huấn luyện. Theo dòng trôi của lịch sử, số áo được “phổ cập” và được chính thức hóa ở các giải đấu khắp nơi. Thế rồi nảy sinh những số áo nổi tiếng, đi liền với sự nghiệp hào hùng của các huyền thoại. “Chính thống” như những “số 10” Pele, Diego Maradona, Michel Platini cũng có. “Ngược ngạo” như “số 14” của Johan Cruyff cũng có.

    Sau này, những người hâm mộ thích hoài cổ hay than vãn về tình trạng “sổ toẹt truyền thống”, khi phải xem những chiếc áo số 77 hoặc 39 rất ngứa mắt trên sân. Nhưng đấy chỉ là một khía cạnh. Hãy thử hình dung: nếu bạn ra sân với đội hình “chuẩn”, nghĩa là đối thủ chỉ cần nhìn vào số áo để biết ai sẽ ghi bàn, ai sẽ kiến tạo, đâu là khởi điểm của pha tấn công, thì còn gì... phản chuyên môn hơn?


    Đấy mới chỉ là một phần vấn đề. Trong nhiều trường hợp, phải mặc áo số 9 - tức là trung phong, lĩnh nhiệm vụ ghi bàn chính, theo quan niệm cũ - thật sự là gánh nặng tâm lý. Chẳng những “không thèm” chiếc áo số 9, tiền đạo Danny Ings còn khước từ mọi số áo “nhỏ” (vốn là của các cầu thủ đá chính, theo truyền thống). Anh chọn số 28... cho lành. 

    Áp lực lớn từ chiếc áo số 9 đã đè bẹp Radamel Falcao, từ M.U sang Chelsea. Đáng lẽ Falcao nên rút ra bài học từ những “số 9 tiền nhiệm” ở Chelsea: Mateja Kezman, Franco di Santo, Fernando Torres đều không thành công. Áo số 9 ở Liverpool và Arsenal những năm gần đây thuộc về Iago Aspas, El-Hadji Diouf, Djibril Cisse, Andy Carroll, Park Chu Yong, Francis Jeffers, Julio Baptista, Eduardo. Miễn bàn!

    Thật ra, áp lực đối với người này lại có thể là động lực đối với người khác. Đâu thiếu gì câu chuyện ở thái cực ngược lại, như Ivan Zamorano từng cho số cộng vào giữa số áo 18 để thể hiện rằng anh là cây làm bàn trụ cột và phải xứng đáng với áo số 9. Đấy chính là tính 2 mặt của những số áo “danh giá”.

    Ứng với mỗi trường hợp thất bại vì không chịu nổi áp lực, không đáp ứng được sự kỳ vọng, luôn có những trường hợp thành công vì tự tin chấp nhận thách thức. Đã là danh thủ, dám bước vào đấu trường lớn và hào hứng lãnh mức lương kếch sù, mà lại “trốn” những chiếc áo số 9, số 10, kể ra cũng đã có chỗ không hay rồi.

    Cuối cùng, xin hãy bỏ qua cái sự phản biện thường thấy: số mấy chẳng được, miễn sao đá hay! Xin thưa: bóng đá luôn là môn thể thao vĩ đại nhất vì nó không chỉ gồm mỗi chuyện đá bóng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội