Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Bình luận: Arsenal thiếu gì, dư gì?
Minh Kiệt • 08:11 ngày 22/10/2014
Tình hình chấn thương của Arsenal thê thảm đến mức có lẽ chính các đối thủ cũng phải cảm thấy tội nghiệp cho họ. Trước Anderlecht, HLV Arsene Wenger sẽ phải tung vào sân một đội hình chắp vá, đặc biệt là một hàng thủ nham nhở. Nhưng tất cả những chuyện này là tại ai vậy, Wenger?
    Wenger đổ lỗi cho một mùa Hè bận rộn khi các cầu thủ của ông phải dự World Cup còn Arsenal thì phải dự vòng sơ loại Champions League. Nhưng việc phải dự vòng sơ loại đâu có thể là lý do để đổ lỗi khi chính họ đã đánh rơi lợi thế của mình một cách quá dễ dàng. Đến tận tháng Giêng họ vẫn còn đầu bảng, vì lý do gì mà họ suýt nữa là mất luôn suất dự vòng loại?

    Hãy nhìn sang Chelsea, đội hình của họ cũng có nhiều cầu thủ phải dự World Cup. Thậm chí những Diego Costa, Cesc Fabregas, Willian, Oscar hay Ramires còn phải hứng chịu những sang chấn nặng nề về tâm lý khi đội bóng của họ bị loại một cách nhục nhã, đặc biệt là những cầu thủ Brazil. 

    Arsenal đang để thua một cách quá dễ dãi, HLV Wenger khẳng định đấy không phải là lỗi của những trung vệ bởi “có những đội vung tiền mua trung vệ nhưng vẫn bị lọt lưới như thường”. Ông đá xoáy Liverpool để bảo vệ chính sách tuyển mộ của mình?


    Vị trí trung tâm hàng phòng ngự của Arsenal luôn là vấn đề, không phải bây giờ mà là mấy mùa bóng gần đây. Họ có cặp trung vệ có thể hình thuộc loại tốt nhất Premier League, nhưng vẫn cứ thua bóng bổng như thường. Họ có một Laurent Koscielny cứ đợi những trận cầu quan trọng là đốn đối phương trong vòng cấm địa đội nhà. Họ có một Wojciech Szczesny cứ thỉnh thoảng lại nhận thẻ đỏ rất ngớ ngẩn.

    Nói đâu xa, ngay trận gặp Galatasaray, Szczesny tỉnh bơ phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm ngay khi đội nhà đang có tỷ số lẫn thế trận hết sức có lợi. Một lần, hai lần thì là tai nạn, nhưng nhiều lần thì đấy đích thực là một vấn đề. Đấy là chưa kể Szczesny còn bị xem là chưa đạt đẳng cấp thế giới. Chelsea có Thibaut Courtois, Petr Cech, M.U có David de Gea, Man City có Joe Hart, liệu Szczesny có ngồi chung chiếu với những cái tên này được chăng?

    Trong danh sách những cầu thủ khiến đội nhà chịu phạt đền nhiều nhất Premier League từ 2010 đến nay, Arsenal đã chiếm hết 2 vị trí đầu tiên là Koscielny và Szczesny. Wenger biết điều ấy, nhưng ông cố tình lờ đi. Bây giờ, khi hàng thủ Arsenal rách bươm vì chấn thương và thẻ phạt, nhiều CĐV sẽ oán trách số phận đã biến Arsenal thành bệnh viện di động, nhưng lại nhiều người hơn oán trách Wenger vì đã quá kiêu ngạo.

    Hãy nhìn xem Wenger làm gì trong mùa Hè? Ông bán đi Ignasi Miquel, Johan Djourou và Thomas Vermaelen, để Bacary Sagna ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do và mang Carl Jenkinson cho mượn. Để bù lại những sự ra đi ấy, Wenger mang về... 2 hậu vệ phải và phớt lờ tuyệt đối lời kêu gọi chiêu mộ một tiền vệ đánh chặn đẳng cấp để che chắn cho hàng thủ vốn đã yếu lại còn thiếu của mình.

    Trong ngày cuối cùng của TTCN, Wenger xuất hiện tại Rome để dự một trận đấu gây quỹ, tự tin là mình đã làm xong phận sự tăng cường lực lượng. Bây giờ thì còn trách ai được đây khi Arsenal thiếu hụt hậu vệ và phải dùng thủ môn thứ 3 cho một trận Champions League trong khi tiền vệ tấn công thì dùng mãi không hết?  

    Nhìn lại bước khởi đầu chuệch choạc của Arsenal, ta thấy rõ họ thiếu một tiền vệ đánh chặn đủ tốt để che chắn cho hàng thủ, thiếu một trung vệ tỉnh táo trong những trận cầu lớn, thiếu một thủ môn biết làm chủ vòng cấm và làm chủ cả bản thân. Thiếu nhiều phết, chỉ dư một thứ: tiền. Với tiền, có lẽ Wenger chỉ có thú vui đếm, chứ không có thú vui dùng thì phải.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội