Ngôi mộ bí ẩn
Nghĩa trang West Derby là lời nhắc nhở về nguồn gốc tôn giáo của Liverpool. Nơi đây được chia thành 3 khu vực, với những con đường phân chia nơi ở còn lại của người Công giáo, người Tin lành và những người được mô tả một cách lỏng lẻo hơn là những người không theo tôn giáo chính thống.
Mặc dù được sắp xếp gọn gàng và có danh bạ trực tuyến liệt kê chi tiết tất cả những người được chôn cất tại đây, nhưng việc tìm đường đến đó lại không dễ dàng vì gió đã làm đổ nhiều bia mộ. Không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy chữ khắc.
Ở đâu đó tại địa điểm này, cách Anfield, sân nhà của Liverpool, hai dặm rưỡi về phía đông, thi thể của Thomas Fairfoul đã nằm dưới lòng đất từ năm 1952. Cầu thủ Scotland, người đã chơi 71 lần cho Liverpool từ năm 1913 đến năm 1915, được ghi nhận là nằm ở ô số 196 thuộc khu thứ 6 trong nghĩa trang. Nhưng việc tìm kiếm ông gặp khó khăn vì có 3 khu có cùng số hiệu, 2 trong số đó không được đánh dấu.
Không ai biết chính xác hài cốt