Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Balotelli tự chấm điểm 7 cho khởi đầu tệ hại tại Liverpool
Việt Dũng • 07:01 ngày 24/11/2014
Tiền đạo đang gây thất vọng Mario Balotelli đã tự chấm điểm 7 trên thang điểm 10 cho màn trình diễn của anh tại Liverpool từ đầu mùa, lấy lý do bởi bản thân đã cố gắng di chuyển nhiều hơn so với khi còn khoác áo Man City.
    Chân sút 24 tuổi vẫn chưa một lần lập công tại Premier League kể từ khi rời AC Milan để gia nhập Liverpool với giá 16 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè qua. Mặc dù vậy, thời còn phục vụ đội chủ sân Etihad, anh đã có được 20 bàn thắng trong vòng 3 năm từ 2010 đến 2013.

    Đánh giá về giai đoạn đó, Balotelli đã tự chấm cho mình 6,5 điểm. Nhưng 3 tháng đầu khoác áo Liverpool lại khác. “Super Mario” nghĩ rằng mình xứng đáng nhận nhiều điểm số hơn thế.

    “7 điểm”, anh nói. “Bởi tôi chạy nhiều hơn so với trước đây. Những bàn thắng rồi cũng sẽ đến. Lúc này chúng đang lảng tránh tôi, nhưng bản năng săn bàn là thứ không thể mất đi”.

    "Super Mario" đã chạy nhiều hơn

    “Tôi chưa bao giờ chạy nhiều như lúc này. Đó là một bước tiến, giúp tôi xứng đáng với nửa điểm nhiều hơn thời còn đá cho Man City. Tôi cố gắng gây áp lực lên đối phương nhiều hơn”.

    “Chắc chắn tôi không thể pressing như cái cách (Luis) Suarez từng làm, bởi chúng tôi là những mẫu cầu thủ khác nhau. Anh ấy chạy rất nhiều, tôi không thể chạy nhiều như thế. Nhưng tôi đang nỗ lực hơn so với bình thường”.

    “Việc tôi chưa thể ghi bàn có lẽ bởi kém may mắn”, tiền đạo 24 tuổi tiếp tục. “Chẳng có vấn đề gì với tôi cả. Tôi tập luyện chăm chỉ. Tôi chơi bóng, tôi chạy, tôi làm mọi thứ, nhưng những bàn thắng vẫn chưa đến. Đó là bởi tôi đen đủi thôi. Tôi không quá lo lắng”.

    “Tôi cũng chẳng cần người ta phải tin tưởng tôi. Miễn là bản thân tôi còn tự tin vào khả năng của mình, tôi chẳng cần ai cả. Tôi sẽ ghi được những bàn thắng”.

    HLV Rodgers vẫn đặt niềm tin vào Balotelli

    HLV Jose Mourinho từng chỉ trích Balotelli là “không thể đào tạo được” khi hai người làm việc cùng nhau tại Inter. Ngay đến một người điềm đạm như “hoàng tử thành Rome” Francesco Totti mới đây cũng đã không kìm được những lời công kích người đàn em.

    “Totti ư? Tôi không hiểu anh ta có thể nói gì về mình khi chúng tôi chẳng hề quen biết nhau”, “Super Mario” phản bác. “Tôi hy vọng và mong muốn rằng anh ấy đã không nói xấu tôi và đó chỉ là những lời bị hiểu sai mà thôi. Tôi tin vậy. Còn với Mourinho ư? Ông ấy luôn thích đùa quá trớn”.

    Cuối cùng, phóng viên đặt ra câu hỏi rằng liệu Balotelli có thể thích nghi và ổn định sự nghiệp tại Liverpool hay không sau khởi đầu tồi tệ, tiền đạo của ĐT Italia nói: “Tôi cần phải tiếp tục nỗ lực và giúp đội bóng giành chiến thắng. Tôi muốn ở lại đây, tiến bộ hơn và trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội