Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Balo giống “cậu bé hư” hơn là “kẻ xấu”
TIẾN SĨ • 07:30 ngày 24/08/2014
Nhiều NHM không ưa thích Balotelli, HLV Brendan Rodgers cũng gọi Balotelli là một canh bạc tiềm tàng rủi ro. Nhưng xét cho cùng, Balotelli chỉ giống như một “cậu bé hư” chứ không đến mức là nhân vật phản diện!
    THAY ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN BALOTELLI
    Roberto Mancini, Jose Mourinho, Massimiliano Allegri, Clarence Seedorf và Cesare Prandelli có điều gì để HLV Brendan Rodgers phải chú ý tới? Đó chính là cách đối xử với Balotelli, một trong những cậu học trò “khó trị” nhất trong giới cầu thủ cầu thủ ngôi sao. 

    Cả 5 người thầy cũ đều đã có những thất bại và thành công nhất định khi cố gắng hướng Balotelli vào quỹ đạo. Tuy nhiên, 2 người thành công nhất chính là Allegri và Prandelli. Người thứ nhất được môi trường nghiêm khắc tại Milan ủng hộ, Allegri không quá khó khăn để giúp Balotelli tập trung vào chơi bóng. Người thứ hai, Prandelli vốn nổi tiếng ở khả năng làm việc với cầu thủ trẻ, không quá khó để nắm được tâm lý thất thường của Super Mario, từ đó hóa giải nó.

    Sau pha ẩu đả với người thầy đầu đời Mancini hồi đầu năm 2013, Balotelli bị truyền thông xem như một cầu thủ hư hỏng, xấu xa, bất trị. Đó chính là cách tiếp cận Super Mario sai lầm. 

    Cây viết nổi tiếng Oliver Kay của The Times cho rằng Balotelli giống như một đứa trẻ chưa ngoan hơn là kẻ xấu. Với nguồn gốc da màu, gia đình không đủ điều kiện để cho anh được thụ hưởng sự giáo dục đầy đủ, hệ quả là Super Mario vẫn… nghịch dại và có nhiều phản ứng mang tính “bản năng” dù đã bước qua tuổi 20 từ lâu. 

    Video: Những điều thú vị về Balotelli

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Anh cần một người thầy giỏi về tâm lý và kiên nhẫn dìu dắt. Rodgers nên ít nhiều tham khảo ý kiến Prandelli, người đã giúp Balotelli tỏa sáng ở VCK EURO 2012 nhờ tâm lý thoải mái và bầu không khí tin tưởng. Đó là lời khuyên của tiến sĩ Steve Peters, bác sĩ tâm lý của Liverpool. 

    BALO CÓ NHIỀU NÉT…ĐÁNG YÊU
    Cây viết Oliver Kay nhận xét Balotelli cũng có nhiều nét… đáng yêu, và anh xứng đáng được NHM yêu quý. Người ta vốn có định kiến quá lớn về việc Balotelli là một siêu quậy, nhưng thực tế trong suốt hơn 1 năm rưỡi phục vụ Milan, Super Mario đã trưởng thành khá nhiều.

    Khi Balotelli gia nhập Milan vào tháng 1/2013, Bóng đá đã nhận định sân San Siro chính là môi trường tốt nhất để hóa giải các siêu quậy như Super Mario. Thực tế tại Milan, Balotelli đã bớt hẳn những trò dại dột, nhận ít thẻ đỏ hơn và hiếm khi lên báo vì những chuyện bên lề. Chính cựu chủ tịch Massimo Moratti của Inter cũng từng tỏ ra ngưỡng mộ sự trưởng thành của Balotelli ở Milan. 

    Việc Milan bán Balotelli nằm trong nhiều tính toán phức tạp của CLB này, chứ không phải vì chán nản với những trò nghịch dại của anh như cách Inter và Man City đã làm. Vì thế, Super Mario hoàn toàn không phải dạng “bom thối” được ném sang sân Anfield như lo ngại của nhiều CĐV Liverpool. 

    Balotelli từng gây nhiều ác cảm tại Anh quốc với những trò lố dại dột, nhưng lần này việc đó nếu có lặp lại, cũng sẽ không đến mức độ đáng ngại!

    5 SCANDAL ĐÁNG NHỚ CỦA BALO TRÊN ĐẤT ANH
    - Tháng 12/2010: “Tôi không biết Jack Wilshere là ai cả”, Balotelli chế nhạo đối thủ Wilshere sau khi tiền vệ của Arsenal giành giải cầu thủ trẻ hay nhất của FIFA.


    - Tháng 10/2011: Nghịch pháo hoa trong phòng tắm ở tư gia, suýt gây cháy nhà.
    - Tháng 10/2011: 1 ngày sau vụ pháo hoa, Balotelli trưng chiếc áo “Why always me” trong trận derby thành Manchester.
    - Tháng 1/2012: Bị FA treo giò 4 trận vì giẫm lên đầu Scott Parker (Tottenham).
    - Tháng 1/2013: Nói chuyện bằng chân tay với HLV Roberto Mancini (ảnh bên), ngay sau đó bị Man City tống khứ sang Milan. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội