Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Arsenal vs Chelsea: Đại chiến vắng sao
• 10:25 ngày 24/04/2015
Nếu xem El Clasico của bóng đá Tây Ban Nha, bạn sẽ chờ đợi màn trình diễn của Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Gareth Bale, Luis Suarez, Karim Benzema. Còn nếu xem “chung kết lượt về Premier League” Arsenal – Chelsea đêm Chủ nhật này, những ngôi sao đáng chờ đợi sẽ chỉ là Eden Hazard, Cesc Fabregas, Santi Cazorla, Mesut Oezil và Alexis Sanc
    Nếu xem El Clasico của bóng đá Tây Ban Nha, bạn sẽ chờ đợi màn trình diễn của Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Gareth Bale, Luis Suarez, Karim Benzema. Còn nếu xem “chung kết lượt về Premier League” Arsenal – Chelsea đêm Chủ nhật này, những ngôi sao đáng chờ đợi sẽ chỉ là Eden Hazard, Cesc Fabregas, Santi Cazorla, Mesut Oezil và Alexis Sanchez. 

    Trong số đó, Hazard là ngôi sao sáng nhất, nhưng đẳng cấp của cầu thủ Bỉ liệu có thể giúp anh thành công khi sang La Liga mùa tới? Không ai trả lời được câu hỏi này, và nếu Real mua Hazard như mong muốn của huyền thoại Zinedine Zidane, thì chắc chắn sẽ là canh bạc lớn. 

    Câu hỏi đặt ra là vì sao những ngôi sao sáng nhất thế giới đều thi đấu ở La Liga, trong khi Premier League mới là giải giàu nhất và đủ sức chi tiền khủng để mua “hàng hiệu”? 

    Premier League có hãnh tiến kiểu gì cũng kệ, thực tế là những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Anh gần đây như Suarez, Bale, Ronaldo đều lũ lượt sang Tây Ban Nha. Sắp tới có thể là Hazard. Ở chiều ngược lại, thì sao?


    Để bàn vấn đề này, trước nhất cần thống nhất với nhau là hiện tại, Ronaldo và Messi vượt hẳn tầm các ngôi sao khác. Xếp sau Ronaldo và Messi ở La Liga từng là Oezil, Sanchez hay cả Cazorla, 3 ngôi sao đang chơi cho Arsenal. Về lý thuyết, Pháo thủ phải thành công lớn với 3 cầu thủ kể trên, nhưng trong thực tế họ không được đánh giá có cơ hội thật sự vô địch Premier League. 

    Có cảm giác giải Ngoại hạng Anh rất khốc liệt khiến nhiều danh thủ hàng đầu ngán ngại, dù chuyện này vẫn còn gây khá nhiều tranh cãi. Có thể là vì đòi hỏi thể lực, hoặc vì tính cạnh tranh quá cao giữa nhiều đội, hoặc vì 1.001 lý do khác. Đó là câu chuyện của một bài báo khác, còn trong phạm vi bài báo này chúng ta chỉ bàn về chuyện Premier League luôn được chờ đợi nhưng lại thiếu vắng những cái tên danh giá nhất. 

    Điểm lại gần hai thập kỷ qua, những cầu thủ từng giành Quả bóng vàng châu Âu đa phần không đặt chân đến Premier League. Có thể kể đến Ronaldo (Brazil), Zidane, Figo, Nedved, Cannavaro, Ronaldinho, Messi. Ronaldo (BĐN) hay Michael Owen đều đoạt QBV trước khi rời Premier League, nhưng một người thành công một người thất bại ở La Liga. Qủa bóng vàng hiếm hoi đến Premier League ở đỉnh cao phong độ là Andriy Shevchenko lại thất bại thảm hại ở… Chelsea, đội bóng dù rất giàu có nhưng không đủ sức lôi kéo Ronaldo hay Messi. 

    Xem lại màn trình diễn siêu việt của Hazard trước M.U

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Thất bại của Sheva là một lời cảnh báo. Những khó khăn mà Sanchez, Oezil, Cazorla hay Di Maria đã hoặc đang vấp phải cũng là kinh nghiệm đáng suy gẫm. Hay như trường hợp đặc biệt của Fabregas, thành danh ở Arsenal, đến Barca thất bại, trở lại Anh với Chelsea nhưng chỉ toả sáng được nửa mùa giải. 

    Có vẻ như giải Ngoại hạng Anh không phải “đất lành” cho tài năng thượng thặng, còn các fan của Arsenal và Chelsea vẫn phải tạm hài lòng với những gì hiện có. Tại sao Oezil ở Arsenal không hay như ở Real, đó sẽ là đề tài tiếp tục gây tranh cãi đồng thời cũng là bài toán khó mà HLV Arsene Wenger phải nhanh chóng tìm câu trả lời chính xác, nếu Arsenal thật sự muốn vô địch Premier League. 

    Còn Chelsea của Jose Mourinho, phải chăng The Blues không thật sự cần siêu sao (nên Mourinho từng bỏ qua cơ hội mua Zinedine Zidane hơn 10 năm trước) mà chỉ cần Người đặc biệt và những ngôi sao dạng vừa phải đồng thời là những chú ong thợ cần mẫn như Oscar là đủ? Các trận đại chiến kiểu Arsenal gặp Chelsea luôn là ngày hội lớn của bóng đá Anh, nhưng quả là giới hâm mộ vẫn thấy thiếu hương vị của sự hảo hạng, và phải chăng những cái tên như Ronaldo hay Messi thời đỉnh cao sẽ vẫn chỉ là giấc mơ xa? 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội