Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Arsenal: Đầu đã xuôi, chờ đuôi lọt
Lộc Trần • 11:12 ngày 12/08/2017
Một sự khởi đầu khác có đem lại một kết thúc khác, không ai biết được. Nhưng dẫu sao fan Arsenal vẫn có quyền kỳ vọng vào một mùa giải đáng nhớ sau chiến thắng trong ngày ra quân.
    Có một thống kê làm buồn lòng các fan Arsenal, Pháo thủ thường khởi đầu không tốt trong những năm qua. Cụ thể, trong 7 mùa trước giải năm nay, họ chỉ thắng 1, hòa 3 và thua tới 3. Thậm chí, trong 5 lần được chơi tại Emirates ngày mở màn mùa giải, Arsenal cũng thua tới 3 trận và chỉ thắng được 1 lần. 

    Những thống kê đó làm tô điểm vẻ đẹp của màn lội ngược dòng rạng sáng nay trước Leicester. Bởi lẽ, dù để thua tới 3 bàn, còn tồn tại các sai lầm cá nhân nhưng dẫu sao Arsenal vẫn chiến thắng. Hãy nhìn hàng thủ 3 người của họ. Một bên là Sead Kolasinac, một bên là Rob Holding và ở trung tâm là Nacho Monreal. Suy cho cùng, 3 điểm vẫn là thứ quan trọng nhất trong các cuộc đua đường trường.

    Wenger dù đã có lúc suy sụp...
    Wenger dù đã có lúc suy sụp...

    Đi sâu vào trận đấu, cái được của thầy trò Arsene Wenger là rất nhiều. Đầu tiên là tân binh đắt giá Alexandre Lacazette đã nổ súng ngay trận mở màn Ngoại hạng Anh, thậm chí còn lập kỷ lục về bàn thắng nhanh nhất cho người mới ở trận ra. Cùng với Lacazette, các thành viên còn lại của Arsenal cũng biết cách lập công và giúp nhiệm vụ ghi bàn được san sẻ ra cho cả tập thể thay vì chỉ tập trung vào một vái cá nhân nhất định.

    Thêm vào đó, các phương án B của Wenger cũng phát huy hiệu quả. Cả hai cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 là Aaron Ramsey và Olivier Giroud đều tỏa sáng. Đây đương nhiên là tín hiệu tốt trong bối cảnh Arsenal luôn nhận nhiều chỉ trích về sự thụ động trong các tình huống khó khăn.

    ... nhưng vẫn tạo nên các thay đổi bước ngoặt
    ... nhưng vẫn tạo nên các thay đổi bước ngoặt

    Cuối cùng, tinh thần của Pháo thủ cũng đã được nâng cấp. Họ đã biết cách chặn đứng mạch hưng phấn của đối phương dù có đến 2 lần bị vượt lên dẫn trước. Hình ảnh tiêu biểu ở đây là Granit Xhaka - người mắc lỗi trong cả 2 bàn thua đầu, đã biết cách đứng dậy và chơi một hiệp 2 đầy bùng nổ khi có tới 2 kiến tạo trong những bàn thắng chốt hạ. 

    Nhìn chung, đây là một khởi đầu chấp nhận được. Wenger còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện lối chơi chung nhưng ít ông cho thấy mình đã giữ lời. Cuối mùa trước, Giáo sư hứa sẽ thay đổi và những dấu hiệu đang lờ mờ hiện ra.

    Khi đội hình tốt nhất trở lại với những cái tên như Alexis Sanchez, Laurent Koscielny, Santi Cazorla hay Shkodran Mustafi, Arsenal mới thực sự nguy hiểm. Cho đến lúc đó, dù với màn trình diễn nào, Pháo thủ chỉ cần thắng đã là quá đủ.

    Thành tích của Arsenal trong những trận mở màn 8 mùa giải gần nhất
    2017/18: Arsenal 4-3 Leicester
    2016/17: Arsenal 3-4 Liverpool
    2015/16: Arsenal 0-2 West Ham
    2014/15: Arsenal 2-1 Palace
    2013/14: Arsenal 1-3 Aston Villa
    2012/13: Arsenal 0-0 Sunderland
    2011/12: Newcastle 0-0 Arsenal
    2010/11: Liverpool 1–1 Arsenal
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội