Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Arsenal: Chờ thiên đường thứ 9!
06:27 ngày 13/04/2015
Đánh bại Burnley, Arsenal có chiến thắng thứ 8 liên tiếp ở Premier League, chuỗi trận thắng dài nhất của Pháo thủ hơn 1 thập kỷ trở lại đây. Quan trọng hơn, đó là chiến thắng khẳng định sự trưởng thành của Arsenal. Bây giờ, họ chờ thiên đường thứ 9, ở chính cuộc đụng độ Chelsea vào ngày 26/4 tới đây.
    1 THẬP KỶ MỚI THĂNG HOA ĐẾN THẾ
    8 vòng liên tiếp gần nhất ở Premier League, Arsenal giành 24 điểm tuyệt đối. Tính rộng hơn, họ đã thắng tới 16/18 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Càng về cuối mùa giải, Pháo thủ càng băng đi với tốc độ không thể khủng khiếp hơn. Trong chuỗi trận thăng hoa đó, đoàn quân của Arsene Wenger đã chinh phục cả những đại gia (Liverpool, Man City, M.U), cho đến những kẻ được coi là “giant-killer” như Burnley. 

    Nên nhớ, dù đang ở nhóm “cầm đèn đỏ”, nhưng Burnley không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Họ từng lấy được 4 điểm/2 lần đụng độ Man City mùa này. Họ cũng từng cầm hoà Chelsea 1-1 ngay tại Stamford Bridge. Nói vậy để thấy, binh đoàn của Wenger đã chơi thuyết phục đến nhường nào. 

    Thậm chí, phải hơn 1 thập kỷ trở lại thì Arsenal mới bay bổng như thế tại Premier League. Lần gần nhất mà Pháo thủ thắng được 8 trận liên tiếp ở đấu trường này đã cách đây 11 năm, tức mùa giải mà họ lập kỷ lục bất bại cả mùa 2003/04. Thế hệ của những Alexis Sanchez, Mesut Oezil, Olivier Giroud… đã tái lập được thành tích mà thế hệ huyền thoại với những Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires… làm được trong quá khứ. 

    Hiện tại, kỷ lục về chuỗi trận thắng liên tiếp trong lịch sử Arsenal là 14 trận, kéo dài từ 10/2/2002 đến 18/8/2002. Dĩ nhiên, sẽ còn rất xa nữa để Pháo thủ bắt kịp mạch trận vô tiền khoáng hậu kể trên. Nhưng chẳng điều gì là không thể xảy ra, khi mà Arsenal cứ duy trì được phong độ như hiện tại. 


    CÀNG ĐÁ, CÀNG TRƯỞNG THÀNH
    Gặp Burnley là trận thứ 42 trên mọi đấu trường mùa này của Arsenal. Với mật độ thi đấu dày đặc như thế, cộng với “virus” chấn thương ám ảnh suốt cả nửa chặng đường đầu mùa giải, chẳng ai kỳ vọng Pháo thủ trận nào cũng chơi đẹp mắt, chơi thuyết phục được như chiến thắng 4-1 trước Liverpool. Điều quan trọng nhất là hiệu quả. Arsenal đang có được hiệu quả tối đa. Và đó là sự trưởng thành rõ rệt của dàn Pháo trẻ của Wenger.

    Bây giờ, Arsenal không cần đá đẹp mới giành được chiến thắng. Họ có thể đá phòng ngự cũng có 3 điểm. Ví dụ như trận gặp Man City ở vòng 22. Chưa hết, trước đây, Arsenal chỉ phòng ngự trước đối thủ cùng đẳng cấp. Nhưng bây giờ, họ có thể đá phòng ngự, nhẫn nhịn chờ thời cơ, ngay cả khi gặp các đối thủ yếu. Thắng lợi trước Burnley là minh chứng rõ nét nhất. Nói Arsenal không xứng đáng với thắng lợi cũng được. Nói Pháo thủ may mắn với 3 điểm cũng chẳng sai. Bởi sự thật là ở Turf Moor, nếu Burnley tận dụng tốt hơn các cơ hội, Arsenal có thể đã chỉ có 1 điểm ra về. 

    VIDEO: Burnley 0-1 Arsenal

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Xa hơn nữa, Pháo thủ cũng có 3 điểm đầy vất vả trên sân một Newcastle rất tầm thường ở vòng 30. Trong đó, sức ép mà Arsenal phải chịu, đặc biệt trong 45 phút sau giờ nghỉ tại St Jame’s Park, thậm chí còn khủng khiếp hơn là ở Turf Moor. Tóm lại, Arsenal bây giờ không còn là đội bóng tấn công trong ngây thơ. Họ đã thực dụng hơn, đề cao sự hiệu quả hơn, sẵn sàng chơi nhẫn nhịn ngay cả trước các đối thủ yếu. Sự trưởng thành của Arsenal nằm ở chỗ đó.

    8 chiến thắng liên tiếp. Bây giờ, người Arsenal chờ đợi thiên đường thứ 9. Sẽ thật tuyệt vời nếu Pháo thủ bước thêm một bậc nữa trên nấc thang chiến thắng, bằng màn hạ sát Chelsea ở Emirates vào ngày 26/4 tới.

    Coquelin ngày một xuất sắc
    Trận đấu với Burnley lại là một màn trình diễn ấn tượng nữa của tiền vệ phòng ngự Francis Coquelin. Tại Turf Moor, cầu thủ 23 tuổi có 2 cú tắc bóng và ấn tượng nhất là 11 lần đánh chặn thành công. Coquelin được Whoscored chấm 8,25 điểm, cao nhất về khả năng phòng ngự bên phía Arsenal. 

    Minh Nhi • 06:27 ngày 13/04/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay