Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Alvaro Morata rời Chelsea, gia nhập Atletico: Khép lại 'cuộc hôn nhân' thất bại
Lâm Phong • 09:04 ngày 28/01/2019
Alvaro Morata đã hoàn tất cuộc kiểm tra y tế tại Atletico và sẵn sàng gia nhập đội bóng quê hương theo dạng cho mượn. Vậy là mối lương duyên giữa Morata và Chelsea đã khép lại trong nỗi buồn của cả hai.
    Khởi đầu như mơ
    Chỉ 3 ngày sau khi HLV Maurizio Sarri nói với báo giới rằng, Alvaro Morata ngỏ ý xin rời Chelsea từ tháng trước, tiền đạo này đã thật sự ra đi.

    Hôm qua, Morata hoàn tất cuộc kiểm tra y tế tại Atletico và về cơ bản, anh đã thuộc về đội bóng thành Madrid. Chỉ 2 năm sau khi rời Madrid, Morata đã buộc phải khăn gói trở lại quê nhà với cái đầu cúi gằm.

    Morata được Chelsea mua về tháng 7/2017 với mức giá kỷ lục: 60 triệu bảng. NHM Chelsea tràn đầy hy vọng họ đã tìm được một Didier Drogba mới sau khi chứng kiến những điều thần kỳ Morata làm trong màu áo Juventus. Hy vọng ấy không hề viển vông khi Morata khởi đầu như mơ trong màu áo Chelsea.


    Anh ghi tới 7 bàn trong 8 trận đầu, đặc biệt là cú hat-trick vào lưới Stoke tại vòng 6 Premier League 2017/18. Morata sau đó dính chấn thương nhẹ phải nghỉ thi đấu một thời gian ngắn vào giữa tháng 10/2017. Nhưng sau khi trở lại, anh tiếp tục tỏa sáng với 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo trong giai đoạn Giáng sinh - Năm mới vốn khốc liệt nhất Premier League.

    Nhưng không ai hiểu tại sao một cầu thủ đang thi đấu tốt như vậy lại bất ngờ sa sút khi bước sang năm 2018. Bắt đầu từ trận đấu với Arsenal, Morata chơi bóng cứ như người vô hình. Anh trở nên vụng về, yếu ớt đến khó hiểu.

    Hành trình trở thành “người vô hình”
    Sự yếu ớt của Morata thậm chí còn bị giới chuyên môn Anh chê cười khi anh bật khóc sau khi chấm dứt cơn khát bàn thắng bằng pha lập công vào lưới Tottenham (ngày 1/4). Rất nhiều người cho rằng, chuyện tịt ngòi rồi ghi bàn trở lại là bình thường trong bóng đá, không đến mức phải bật khóc vui mừng như một đứa trẻ.

    Giữa bão chỉ trích, một số người bạn của Morata lại góp thêm chút gió khi tâm sự với báo chí rằng, Morata thực tế là người yếu đuối, nhạy cảm, dễ xúc động. Những lời này được nói ra để kêu gọi sự cảm thông dành cho Morata nhưng nó lại tạo ra tác dụng ngược, khiến anh càng mất tự tin hơn. 


    Sang tới mùa bóng 2018/19, Morata thật sự đã đóng vai “người tàng hình” tại Chelsea. Dù vẫn ghi được 5 bàn thắng sau 16 trận mùa này, nhưng các động tác khống chế và đi bóng của Morata thể hiện rõ sự mất niềm tin vào bản thân. Anh trở thành mắt xích yếu nhất ở Chelsea, khiến HLV Maurizio Sarri phải đẩy Eden Hazard vào đá thay vị trí trung phong.

    Morata đã không còn chỗ đứng ở Chelsea và ra đi là kết cục không thể khác. Có người nói rằng, Morata chịu “lời nguyền số 9” ở Stamford Bridge, nhưng cũng không ít CĐV thẳng thắn nhìn nhận, thực tế phong độ của anh chỉ có vậy. Morata quá yếu ớt để thi đấu ở một sân chơi đòi hỏi thể lực khủng khiếp như Premier League.

    Tạm biệt chàng trai đa cảm Morata...
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội