Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Aleksandar Mitrovic: Chú bé 5 tuổi trong hình hài... quỷ dữ
LÂM PHONG • 13:15 ngày 23/07/2015
Aleksandar Mitrovic, tân binh vừa gia nhập Newcastle với mức giá 12,5 triệu bảng, rõ ràng không phải là một bản hợp đồng đình đám. Nhưng theo báo chí Anh, Mitrovic, với cá tính mạnh của mình, sẽ là cái tên đầy sức hút tại Premier League, giống như cách của Mario Balotelli hay Joey Barton từng làm.
    MITROVIC PHA TRỘN GIỮA DROGBA VÀ… MATERAZZI
    Trước khi tìm hiểu về cá tính đầy tranh cãi trong con người Aleksandar Mitrovic, hãy nói về năng lực chuyên môn của anh trước. Mitrovic có tất cả những tố chất để trở thành một tiền đạo hàng đầu. Anh nhanh nhẹn, khỏe, dứt điểm tốt và luôn chiến thắng trong những cuộc chiến tay đôi. Ở quê nhà, tiền đạo 20 tuổi này được người dân ca tụng là “Drogba phiên bản Serbia”. Bản thân Mitrovic cũng thừa nhận, anh là fan của Voi rừng Didier Drogba. 

    Tuy nhiên, ít người biết, Mitrovic còn có một thần tượng khác và người này thì chẳng liên quan chút nào với Drogba: Trung vệ Marco Materazzi. Mitrovic tâm sự, anh thích Materazzi ở cá tính, thích những hình xăm chằng chịt của Matrix và đặc biệt thích những… trò tiểu xảo của hậu vệ ma mãnh này.

    Thần tượng cả Drogba lẫn Materazzi, lối chơi của Mitrovic cũng vì thế có sự pha trộn của cả 2 cầu thủ này. Anh đá bóng theo bản năng và tuyên chiến với… kỷ luật. Người ta từng đùa rằng, trên sân cỏ, nếu Mitrovic không ghi bàn, anh sẽ dành quãng thời gian còn lại để… gây rối bằng đủ trò như trêu chọc, cùi chỏ, húc đầu, nhổ nước bọt...

    Đầu năm 2013, trong trận đấu thuộc Europa League giữa Anderlecht và Neftchi Baku, Mitrovic bị đuổi khỏi sân do va chạm với thủ môn đồng hương Sasa Stamenkovic bên phía Baku. Anh vùng vằng bước ra sân và trình bày với trọng tài rằng: “Tôi bị gã đó trêu tức”. Tuy nhiên theo Stamenkovic, có vẻ như “Mitrovic có vấn đề gì đó ở đầu thì phải. Hắn ta không thể dừng việc gây sự một cách vô cớ với từng cầu thủ”.


    Sự bất kham của Mitrovic nan giải tới mức HLV Besnik Hasi từng phải thiết quân luật riêng với anh. Nhưng Mitrovic chỉ ngoan được vài trận sau đó, rồi lại đánh cùi chỏ vào mặt một cầu thủ của CLB Westerlo và bị LĐBĐ Bỉ treo giò 3 trận. Dù mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2011, nhưng kể từ đó đến nay, Mitrovic đã sưu tập tới 4 thẻ đỏ, trong đó có 3… thẻ đỏ trực tiếp, và cả 3 thẻ đỏ này đều được tặng cho Mitrovic vì lỗi hành vi (đánh cùi chỏ, húc đầu vào ngực đối thủ).

    TÂM HỒN TRẺ THƠ, VẺ NGOÀI SÁT THỦ
    “Mitro-Goal (Mitro-của những bàn thắng) đã trở lại”, chân sút 20 tuổi này chạy khắp mặt sân, gào ầm ĩ câu nói này cả chục lần, sau khi ghi bàn. Nếu bạn nghĩ Mitrovic vừa ghi bàn trong một trận đấu tại Champions League hay một trận chung kết nào đó, đến mức phải ăn mừng điên loạn như vậy thì nhầm. Anh chỉ vừa ghi bàn trong một… trận đấu tập tại ngôi làng hẻo lánh Tegelen, Hà Lan. 

    Cây bút Romain van der Pluym của tờ La DH từng miêu tả “Có một thằng nhóc 5 tuổi đang kẹt trong thân hình quỷ dữ của Mitrovic”. Câu nói này sau đó trở thành miêu tả nổi tiếng nhất và chính xác nhất về tiền đạo 20 tuổi này.  

    Mitrovic thuộc dạng “tăng động mạnh” trên sân cỏ và không bao giờ kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân. Có một thời gian tiền đạo này liên tục ăn mừng bằng cách đưa lưỡi qua khe của 2 ngón tay, vừa chạy vừa chuyển động lưỡi. Báo chí và NHM chỉ trích dữ dội cách ăn mừng “bị liên tưởng tới hành vi sex” và yêu cầu anh chấm dứt ngay. 

    Tuy nhiên, Mitrovic vẫn ăn mừng kiểu đó và khi bị chất vấn trực tiếp, anh thản nhiên giải thích: “2 ngón tay tôi tượng trưng cho cây kéo. Nó cắt lưỡi đám báo chí thích bịa đặt, suy diễn những câu chuyện về tôi”. Nếu còn dám ý kiến nhiều về Mitrovic, coi chừng bị dính… nước bọt. Tháng 9/2013, Mitrovic từng chạy thẳng tới phần khán đài của CĐV Brugge rồi nhổ nước bọt vào đám đông đang phản đối mình.

    Sự tăng động, cá tính đầy tranh cãi của Mitrovic chắc chắn sẽ biến anh thành một trong những tâm điểm giải trí của bóng đá Anh. Phóng viên George Caulkin của báo Times viết: “Nếu như Balotelli gây rối bằng những trò trẻ con, Barton nổi điên bằng cá tính của kẻ ngỗ nghịch, thì Mitrovic có… cả đôi”. Anh sẽ xới tung Premier League bằng chất điên của mình.

    "Tôi thích những tiền đạo từng thi đấu cho Newcastle như Alan Shearer hay Papiss Cisse. Tôi đến đây để trở thành một một Shearer mới" - Aleksandar Mitrovic


    Những điều “dị” về Mitrovic
    - Khởi nghiệp ở vị trí… thủ môn và phải 3 năm sau mới được chuyển lên đá tiền đạo.
    - Một tuần thay kiểu tóc một lần vì lý do “đời đã đủ chán rồi, tóc để lâu quá cũng vậy”.
    - Từng tuyên bố sẽ chỉ mặc 2 số áo trong đời: Số 9 và số 45. Vì 4+5=9.
    - Từng được yêu cầu đi điều trị tâm lý vì không thể kiểm soát hành vi trên sân. Mitrovic luôn tìm cách để… trêu đối thủ của mình.
    - Nếu không có người kiểm soát, Mitrovic sẽ ngủ rất muộn và ăn pizza mỗi ngày.

    VÀI NÉT VỀ MITROVIC
    Tên đầy đủ: Aleksandar Mitrovic
    Ngày sinh: 16/9/1994
    Nơi sinh: Smederevo, Serbia.
    Chiều cao: 1m89
    Vị trí sở trường: Tiền đạo
    Sự nghiệp: Teleoptik (2011–2012), Partizan (2012–2013), Anderlecht (2013–2015), Newcastle (từ 2015).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội