10. Jean-Alain Boumsong (Rangers sang Newcastle, 8 triệu bảng; 2005)
Rangers kiếm lợi 8 triệu bảng từ hậu vệ tài năng nhưng thiếu quyết tâm Jean-Alain Boumsong. Trong 10 trận đầu chơi cho Newcastle, anh chỉ giữ sạch lưới 2 trận và thua 4 trận liên tiếp. Không hiểu bằng cách nào mà sau đó người đại diện của Boumsong xoay xở để anh tiếp tục khoác áo các đội Juventus, Lyon và Panathinaikos.
9. Alan Hutton (Rangers sang Tottenham Hotspur, 9 triệu bảng; 2008)
Theo HLV ĐT Scotland Gordon Strachan, Alan Hutton đã thay đổi hoàn toàn khi tới Tottenham. Trong thời gian khoác áo Spurs và sau đó là Aston Villa, anh hoàn toàn thiếu cảm nhận trong phòng ngự, thường xuyên đứng sai vị trí và bị coi là một gánh nặng với CLB. Hutton được cho mượn khắp nơi và Spurs đã ghi ra 9 triệu bảng cho một cầu thủ thậm chí không thể đạt tới cột mốc 20 trận chơi ở Premier League.
8. Wayne Bridge (Chelsea sang Manchester City, 10 triệu bảng; 2009)
Manchester City trả Wayne Bridge 90.000 bảng một tuần chỉ để ra sân tập và chơi theo dạng cho mượn ở 3 CLB khác nhau.
7. Savio Nsereko (Brescia sang West Ham, 10 triệu bảng; 2009)
Savio Nsereko không phải là một kỷ niệm đáng nhớ với Gianfranco Zola. Khá rõ ràng là Zola đã bị một người quen ở Ý của ông lừa phỉnh. Savio thiếu tham vọng lẫn đẳng cấp để chơi ở Premier League. Anh còn gặp hàng loạt vấn đề bên ngoài sân bóng. Vụ chuyển nhượng anh kỳ lạ tới mức West Ham đã phải lập một ủy ban điều tra nội bộ để làm rõ vụ mua bán.
6. Scott Parker (Charlton Athletic sang Chelsea, 10 triệu bảng; 2004)
Kể từ sau khi rời Chelsea, Scott Parker chơi hay hơn hẳn. Lúc đó The Blues có cả Glen Johnson, Bridge, Ashley Cole, John Terry, Frank Lampard… với ý định rõ ràng xây dựng một đội bóng thuần Anh, nhưng rồi mọi chuyện đổ vỡ.
5. Christopher Samba (Anzhi sang QPR, 12,5 triệu bảng; 2013)
“Tôi vẫn cho rằng khi anh ấy (Christopher Samba) khỏe mạnh và có phong độ tốt, anh ấy không thua kém bất kỳ trung vệ nào ở Premier League, nhưng anh ấy đã không ở trong tình trạng thể lực tốt nhất khi tới đây”, HLV Queens Park Rangers Harry Redknapp viết trong tự truyện của ông. “Sau một màn trình diễn rất tệ, sự tự tin của anh ấy tan biến”. Tại sao QPR không biết gì về vấn đề thể lực của Samba? Chẳng lẽ họ không theo dõi những trận đấu của anh cho Anzhi Makhachkala qua các tuyển trạch viên và thống kê? Đó là những vấn đề đơn giản, nhưng dựa trên việc họ đã trả cho Jose Bosingwa, một trong những cầu thủ tệ nhất của Chelsea thời Roman Abramovich, khoản lương mà mọi hậu vệ đều mơ ước, dễ hiểu tại sao QPR bỏ ra 12,5 triệu bảng cho Samba.
4. Afonso Alves (Heerenveen sang Middlesbrough, 12,7 triệu bảng; 2008)
Thái độ của Afonso Alves là vấn đề lớn nhất trên sân. Anh tự cao tự đại, ích kỷ và không bao giờ nghĩ tới đồng đội. Nhưng sau một mùa giải gây ấn tượng mạnh ở Heerenveen, Alves được coi là một trong những món hàng nóng nhất ở châu Âu.
Middlesbrough đã bị mê hoặc bởi những con số (48 bàn trong 48 trận) và quyết định có canh bạc lớn. Nhưng đó là một canh bạc thất bại. Alves chủ yếu đi bộ ở Premier League và hưởng khoản lương cao ngất.
3. David Luiz (Benfica sang Chelsea, 21,3 triệu bảng cộng thêm Nemanja Matic; 2011)
David Luiz không bao giờ có thể là một trung vệ đẳng cấp thế giới. Cảm nhận vị trí của anh rất tệ hại, điều được bộc lộ rõ trong trận thua 1-2 dưới tay đội bét bảng Premier League Sunderland ở tứ kết Cúp Liên đoàn mới vừa rồi. Anh không chỉ có giá quá đắt, mà còn khiến Chelsea mất một tài năng lớn, Nemanja Matic. Tính cả giá trị của Matic hiện giờ, Chelsea đã trả cho Benfica 41,3 triệu bảng cho một trung vệ chơi rất thiếu ổn định.
2. Andy Carroll (Newcastle sang Liverpool, 35 triệu bảng; 2011)
Tại sao Liverpool lại bỏ ra 35 triệu bảng cho một tiền đạo Anh có năng lực trung bình và hàng loạt vấn đề về chấn thương? Không ai hiểu điều đó. Nhưng còn khó hiểu hơn là West Ham lại tiếp tục mắc lỡm với 15 triệu bảng chi ra cũng cho chính cầu thủ đó.
1. Fernando Torres (Liverpool sang Chelsea, 50 triệu bảng; 2011)
Fernando Torres đang trên đà xuống dốc rất rõ ràng trong mùa giải cuối cùng của anh ở Liverpool, chỉ ghi 9 bàn trong 26 trận (tệ nhất ở Premier League tính tới bấy giờ). Hãy xem những gì Luis Suarez (có giá chưa tới một nửa) làm được cho Liverpool so với những gì Torres làm được cho Chelsea: Tiền đạo người Uruguay ghi được số bàn trong 35 phút trước Norwich nhiều hơn so với cả mùa này của Torres (3 so với 2).