Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
19h45 ngày 1/11, Newcastle vs Liverpool: Chưa thấy ánh mặt trời!
TRANG ANH • 15:04 ngày 01/11/2014
Mây mù chỉ vừa tạm tan bớt ở Anfield sau khi Liverpool đánh bại Swansea ở Cúp Liên đoàn, trong ngày Mario Balotelli ghi bàn trở lại. Nhưng nhiều khả năng trước Newcastle, ánh mặt trời hy vọng vừa ló rạng ấy sẽ ngay lập tức bị che kín.
    * BongdaPlus sẽ tường thuật trận đấu này từ 18h45 ngày 1/11

    Một nửa giai đoạn lượt đi đã trôi qua, nhưng Liverpool vẫn chạy đua theo mô hình “ăn đong từng bữa”, tức là thắng trận nào, biết trận đó. Sự thiếu ổn định trong cả sách lược, con người và cả những bất ổn ở phong độ của từng cá nhân chính là những nguyên nhân cốt lõi biến Liverpool thành tập thể mà bất kỳ CLB nào cũng có hy vọng bắt nạt tại Premier League mùa này.

    Hôm nay gặp Newcastle, dù The Kop vừa lên dây cót tinh thần bằng chiến thắng 2-1 trước Swansea tại Cúp Liên đoàn, nhưng về cơ bản, họ vẫn chưa thể dọa nạt một Newcastle cũng đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây. Sau một thời gian thi đấu bết bát, Newcastle đang bừng tỉnh bằng 3 chiến thắng liên tiếp gần đây, trong đó gây ấn tượng mạnh nhất chính là 2 thắng lợi ngay trên sân của Tottenham và Man City. Đó là những liều thuốc kích thích tinh thần cực kỳ quý giá để Chích chòe hy vọng tiếp tục duy trì được đà thăng tiến.


    Những đối thủ ra sân với tâm trạng đặc biệt hưng phấn luôn là cơn ác mộng đối với Liverpool mùa bóng này, hay chính xác hơn là kể từ khi Daniel Sturridge dính chấn thương, nhường lại vai trò trung phong cho Mario Balotelli. Sự vật vờ, lười nhác và cả thiếu hợp tác với đồng đội của Super Mario khiến The Kop không thể duy trì được sức ép dồn dập về phía khung thành đối phương, và hệ quả tất yếu là việc tìm kiếm bàn thắng đối với họ lúc này trở nên đặc biệt khó khăn.

    Một mình Raheem Sterling cày ải trong thời gian qua là chưa đủ. Anh cần một đối tác chia lửa. Nhưng khổ nỗi, những tân binh như Adam Lallana hay Emre Can lại chơi mỗi người một phách và tất nhiên là phần còn lại của Liverpool chẳng ai cùng phách với Balotelli. Liverpool vẫn ghi bàn, nhưng thường là trong tâm thế của kẻ rượt đuổi hơn là chủ động tấn công đối thủ.

    Đây chính là vấn đề lớn đối với The Kop. Bởi Newcastle chắc chắn không dại gì chơi đôi công với Liverpool cả. Newcastle mới có đúng 1 lần mở tỷ số tại Premier League mùa này. Họ thường chọn cách chơi gây ức chế tâm lý cho đối phương, rồi mới tung đòn kết liễu mỗi khi có cơ hội. Lối chơi này càng thích hợp hơn trong bối cảnh Liverpool có lẽ đang bị ức chế và cần những đường lên bóng mang tính chất giải tỏa. Nhưng The Kop cứ coi chừng, cái bẫy mà Newcastle giăng ra có thể sập bất kỳ lúc nào.

    THÔNG TIN XUNG QUANH
    - Theo châu Á, Newcastle thắng 4/5 trận gần đây còn Liverpool không thắng cả 11 trận vừa qua.
    - Trên sân nhà, Newcastle chỉ thắng 3/9 trận gần đây theo châu Á.
    - Trên sân khách, Liverpool chỉ thắng 1/10 trận vừa qua theo châu Á.
    - Liverpool chỉ thắng 3/8 trận đối đầu gần đây với Newcastle theo châu Á.

    ĐẶC BIỆT
    3 bàn trở lên:
    11/13 trận đối đầu gần đây giữa Liverpool và Newcastle luôn có từ 3 bàn trở lên, trong đó 6 trận có từ 4 lần lưới rung trở lên. 14/15 trận sân khách vừa qua của Liverpool cũng có xu thế tương tự.


    DỰ ĐOÁN: 2-2

    BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay