Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
10 tân binh gây thất vọng tại Premier League
Quang Minh • 15:06 ngày 23/10/2014
Luke Shaw, Mario Balotelli là 2 trong số khá nhiều tân binh đắt giá của bóng đá Anh mùa Hè vừa qua. Tuy nhiên, những gì các ngôi sao này thể hiện lại chưa đáp ứng được kỳ vọng của NHM.
    "Đắt không sắt ra miếng", câu nói này phần nào đã được thể hiện trên TTCN bóng đá Anh mùa Hè vừa qua. Tính tổng cộng, Premier League đã chi ra xấp xỉ 1 tỷ bảng để mang về những tân binh. Ngoài một số cái tên gây được ấn tượng như Diego Costa, Cesc Fabregas, Di Maria, Tadic và Pelle, còn lại rất nhiều những cầu thủ đắt giá khá đều không thể hiện được nhiều trong màu áo các đội bóng khác.

    Cùng điểm lại 10 cái tên đang gây thất vọng sau 8 vòng đấu:

    10. Emmanuel Riviere (Newcastle United)


    Từng là "siêu dự bị" tại Monaco khi có 10 bàn thắng ở mùa giải trước, nhưng kể từ khi chuyển sang khoác áo Newcastle hồi đầu mùa giải này với mức phí 6 triệu bảng Riviere lại không thể hiện được nhiều. Sau 7 trận ra sân tại Premier League, chân sút 24 tuổi vẫn chưa có bàn thắng nào. Tại mặt trận cúp Liên đoàn, Riviere có được cú đúp vào lưới Crystal Palace.

    9. Rickie Lambert (Liverpool)


    Tất cả những gì NHM Liverpool mô tả về trường hợp của Rickie Lambert gói gọn trong 2 từ "thất vọng". Thật vậy, so với cách đây chưa đầy 6 tháng khi còn khoác áo Southampton, tiền đạo 32 tuổi không còn là chính mình. Sau 7 trận ra sân (6 tại Premier League), chân sút từng ghi 117 bàn thắng sau 235 trận cho đội chủ sân St. Mary's không có nổi một bàn thắng nào cho The Kop.

    8. Christian Atsu (Everton)


    Được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá của Học viện bóng đá Chelsea, Atsu biết chưa thể cạnh tranh vị trí đá chính tại sân Stamford Bridge nên quyết định chuyển tới Everton theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, hậu vệ cánh 22 tuổi không để lại quá nhiều dấu ấn khi mới có được 4 trận ra sân (2 Premier League, 1 Cúp Liên đoàn và 1 Europa League).

    7. Eliaquim Mangala (Manchester City)


    Chuyển tới sân Etihad với mức phí 32 triệu bảng, Mangala được kỳ vọng sẽ hợp cùng đội trưởng Vincent Kompany trở thành hòn đá tảng nơi trung tâm hàng phòng ngự, song tuyển thủ Pháp đang cho thấy mình có thể sẽ là quyết định sai lầm, một bản hợp đồng "hớ" nặng của Man City. Tính đến lúc này, cầu thủ 23 tuổi mới có 3 trận ra sân (2 tại Premier League, 1 tại Champions League), trong đó có màn trình diễn siêu tệ hại ở trận đấu với Hull City (1 bàn phản lưới nhà, 1 pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt 11m).

    6. Didier Drogba (Chelsea)


    Có lẽ thời đỉnh cao của Drogba đã không còn, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình ở lần trở lại Stamford Bridge. Màn trình diễn chói sáng của 2 tân binh Diego Costa và Loic Remy khiến "Voi rừng" không có nhiều cơ hội để ra sân. Ở tuổi 36, có lẽ tuyển thủ Bờ Biển Ngà sẽ thích hợp hơn với vai trò của một dự bị chiến lược thay vì chinh chiến ở đội hình chính.

    5. Dejan Lovren (Liverpool)
    Với màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Southampton mùa giải trước, Lovren được Liverpool bỏ ra tới 20 triệu bảng để mang về sân Anfield. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện từ đầu mùa giải, tuyển thủ Croatia cho thấy mình chỉ thích hợp ở những đội bóng trung bình khá. Lối chơi quyết liệt thái quá, không bình tĩnh của Lovren khiến hàng thủ Liverpool rất dễ bị tổn thương.

    4. Rio Ferdinand (QPR)


    Đỉnh cao phong độ của Ferdinand có lẽ đã để lại sân Old Trafford. Lão tướng 35 tuổi vẫn giữ được đẳng cấp của mình nhưng đã quá chậm chạp để theo được lối đá nhanh của các đội bóng tại Premier League. Có lẽ, Ferdinand đã sai lầm khi lựa chọn bến đỗ của mình khi chia tay M.U mùa Hè vừa qua. Thay vì chọn QPR, điểm đến tại MLS hay Trung Đông sẽ giúp anh vẫn thể hiện được vai trò của mình.

    3. Shane Long (Southampton)


    Được Southampton bỏ ra 12 triệu bảng để mang về từ Hull City, song Shane Long chưa cho thấy mình xứng đáng với số tiền đó. Ngôi sao người CH Ireland ra sân 8 trận tại Premier League và 1 trận tại cúp Liên đoàn nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn vào lối chơi chung trong sơ đồ chiến thuật của HLV Ronald Koeman.

    2. Luke Shaw (M.U)


    Chuyển tới M.U từ Southampton với mức phí 30 triệu bảng, Shaw là hậu vệ trẻ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới, nhưng những gì mà anh thể hiện trong màu áo mới là rất đáng thất vọng. Những chấn thương trong giai đoạn đầu mùa, khả năng hòa nhập chậm là những điều mà cầu thủ này mắc phải. Nếu không muốn lụi tàn tại "Nhà hát của những giấc mơ", Shaw cần phải nhanh chóng cải thiện tình hình hiện tại.

    1. Mario Balotelli (Liverpool)


    Chân sút người Italia tới thời điểm này có lẽ là bản hợp đồng đáng thất vọng nhất tại Premier League. Không còn là một sát thủ trong vòng cấm, Balotelli trở nên vô duyên đến lạ kỳ khi liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Ngoài ra, lối chơi ích kỷ và quá cá nhân của Balotelli cũng khiến những đường lên bóng tấn công của Liverpool bị giảm nhịp độ, không giống những gì người tiền nhiệm Luis Suarez từng làm mùa trước.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội