Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
1 ngày trước trận Man City - Aston Villa: "Man xanh chớ chủ quan"
Minh Việt • 12:30 ngày 06/05/2014
Đấy là lời dọa dẫm mà HLV Brendan Rodgers vừa gửi tới Man City. Theo nhà cầm quân của Liverpool, dù Man xanh nắm trong tay nhiều lợi thế nhưng đây đang là mùa giải có rất nhiều bất ngờ, đặc biệt trong các trận cầu nhỏ, nên nếu chủ quan, thầy trò HLV Pellegrini có thể phải trả giá cực đắt…
    LỜI CẢNH BÁO CỦA RODGERS
    Trên cương vị HLV Liverpool, dĩ nhiên Rodgers hiểu rằng đại kình địch Man City đang nắm lợi thế lớn. Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất, Rodgers đã làm mọi cách để tạo sức ép lên Man City: “Aston Villa là đội bóng chơi phòng ngự phản công cực tốt. Tôi cũng biết họ đá sân khách tốt hơn sân nhà. Cả West Ham cũng là đối thủ không hề dễ bị đánh bại. Man City cần phải thắng cả 2 trận đấu này nhưng đó chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng. Thêm vào đó, nếu thắng nốt 2 vòng còn lại, điều này đồng nghĩa Man City sẽ thắng 5 trận liên tiếp ở Premier League. Họ mới làm được điều này 1 lần trong mùa giải năm nay. Man City không phải đội bóng duy trì được sự ổn định cao, như cách Liverpool từng có chuỗi 11 trận thắng. Bởi vậy, quan điểm của tôi là cuộc đua chưa thể kết thúc”.

    Thực tế, cảnh báo của Rodgers không hề vô căn cứ. Aston Villa chính là đội bóng hiếm hoi bắt Liverpool phải chia điểm ở Anfield (hòa 2-2 ngày 19/1). Trong khi đó, West Ham, đối thủ cuối cùng của Man City ở mùa giải năm nay, cũng từng cầm hòa Chelsea 0-0 ở Stamford Bridge ngày 30/1/2014. Premier League 2013/14 đang là mùa bóng của những bất ngờ, đặc biệt trong các trận cầu nhỏ. Bằng chứng là kể từ tháng 1 tới nay, Chelsea đã mất 15 điểm trong các cuộc đối đầu với West Brom, West Ham, Aston Villa, Crystal Palace, Sunderland. Với Man City, họ cũng từng để Sunderland cầm hòa 2-2 ở Etihad ngày 17/4. Nên nhớ, đó là thời điểm Mèo đen còn đang xếp bét BXH. Bởi vậy, không thể ngoại trừ khả năng sẽ có cú sốc xảy ra trong 2 trận cuối của nửa xanh thành Manchester.

    ÁM ẢNH CHẤN THƯƠNG
    Ngoài cạm bẫy trong các trận cầu nhỏ, HLV Manuel Pellegrini cũng có lý do để lo ngại bởi tình trạng chấn thương triền miên của các trụ cột trong giai đoạn cuối mùa giải. David Silva đã bình phục nhưng anh chưa có thể lực tốt nhất. Trận gặp Everton, Pellegrini cũng chỉ dám tung Silva vào sân trong 15 phút cuối trận. Chưa hết, Yaya Toure cũng dính chấn thương nhẹ tại Goodison Park. Ai cũng thấy sau khi Yaya Toure rời sân ở phút 66, tuyến giữa Man City gặp nhiều khó khăn thế nào trước Everton.

    Đau đầu nhất nằm ở hàng tiền đạo. Sergio Aguero một lần nữa tái phát chấn thương. Khả năng lớn là chân sút người Argentina sẽ phải vắng mặt trong phần còn lại mùa giải. Đây rõ ràng là tổn thất không thể bù đắp của Man City. Trong khi đó, Edin Dzeko cũng phải chơi gần 20 phút cuối trận Everton với 1 bên vai bị đau. Dzeko nhiều khả năng vẫn sẽ ra sân ở trận gặp Aston Villa. Tuy nhiên, ai dám chắc anh có thể lực sung mãn nhất? Nên nhớ, Aguero (trung bình 115 phút/bàn) và Dzeko (136 phút/bàn) đang là 2 chân sút có hiệu suất làm bàn cao nhất và cao thứ 6 trong lịch sử Premier League. Nói vậy để thấy, tầm quan trọng của 2 ngôi sao kể trên trong khả năng tấn công của Man City. Sự âu lo dành cho Pellegrini càng cao hơn bởi giải pháp thay thế, Alvaro Negredo đang sa sút không phanh. Kể từ đầu năm 2014, Negredo mới ghi đúng 1 bàn cho Man City ở Premier League.

    Thế mới nói, Man City đang “cầm cờ” giải đấu cao nhất xứ sương mù. Nhưng để biến lợi thế đó thành chức vô địch, họ không được phép chủ quan trong 2 thử thách tưởng như đơn giản còn lại. Man City phải hiểu sẽ không ai tha thứ cho họ nếu năm nay họ không đăng quang.

    CON SỐ
    4 Pha lập công duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước West Brom vừa qua là bàn thắng thứ 4 được Olivier Giroud (ảnh) ghi bằng đầu ở Premier League 2013/14.
    7 Arsenal vừa nâng chuỗi trận bất bại trên sân Emirates lên con số 7. Trong đó có 5 trận họ giành chiến thắng.
    320 Thắng lợi 1-0 trước West Brom vừa qua đã nâng chuỗi thời gian giữ sạch lưới của thủ môn Szczesny (Arsenal) tại Premier League lên 320 phút.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội