Bóng Đá Plus trên MXH

Werder Bremen sa thải Robin Dutt: Tận cùng nỗi đau
Hồng Nam • 07:28 ngày 26/10/2014
Bước vào mùa giải với nhiều hi vọng mới, nhưng cứ qua mỗi vòng đấu, Bremen lại ở gần cánh cửa xuống hạng thêm một nấc. Không thắng sau 9 vòng, thua 5/6 trận gần đây và thất bại ngay trên sân nhà trước Cologne chỉ là giọt nước làm tràn ly khiến cho HLV Robin Dutt không còn giữ được chiếc ghế.
    Trở về thời điểm 5, 6 năm trước, người Bremen có lẽ sẽ rất thất vọng nếu đội bóng con cưng không đứng ở trong tốp 4. Bremen khi ấy sở hữu dàn hảo thủ như Marko Marin, Mesut Oezil, Hugo Almeida hay Per Mertesacker cùng lối chơi tấn công quyến rũ bậc nhất Bundesliga. Sân Weser của họ sừng sững như một pháo đài “chôn sống” những ông lớn ở châu Âu cỡ Chelsea, Barcelona hay Inter. Ngày ấy Dortmund còn đang đắm trong khủng hoảng, chỉ có Bremen, Schalke và Hamburg là đối trọng lớn nhất với Bayern.

    Nửa thập kỷ chưa làm mục ruỗng một thân cây, chưa làm rỉ sét một thanh ray nhưng đủ làm tan hoang cả một đội bóng. Với chính sách chuyển nhượng sai lầm, chi tiêu tằn tiện của ban lãnh đạo, Bremen xuống dốc từng ngày. HLV Thomas Schaaf phải ra đi năm ngoái sau khi “Những nhạc công” cán đích ở vị trí thứ 12, vậy mà người thay thế ông, Robin Dutt lại khiến Bremen trở nên tầm thường hơn nữa. Tấm vé trụ hạng đầy vất vả mùa trước vẫn chưa đủ, Bremen còn “đóng đinh” ở vị trí cuối bảng mùa này. 

    Bremen (áo xanh) thua 5/6 trận vừa qua

    Một hàng phòng ngự lỏng lẻo và không có lấy một pha truy cản khi bị vượt qua, một hàng công đã không sắc nét lại còn hay bỏ lỡ cơ hội, dấu ấn chiến thuật của Dutt là quá mờ nhạt. Ông đã phải trả giá bằng chính chức vụ của mình. Một quyết định đúng đắn của BLĐ nhưng suy cho cùng, bi kịch ngày hôm nay của Bremen là do một tay họ mang lại. Bremen đã quá chăm lo làm kinh tế, không cải thiên chất lượng đội hình. Họ bán Diego, Marin, Oezil… mang về một đống tiền nhưng không có lấy một sự bổ sung xứng đáng. “Những nhạc công” bán Borowski cho Bayern rồi nài nỉ mua lại với giá… 750.000 euro, mua Di Santo, một chân sút tầm trung ở CLB tầm yếu như Wigan để rồi bán nốt Aaron Hunt, cầu thủ chơi tốt duy nhất trong đội hình của CLB.

    Điều đau đớn nhất với CĐV của Bremen, đó là họ không còn đau nữa. Những thất bại như một điều hiển nhiên với đội bóng thân yêu, và cách họ cũng như các cầu thủ Bremen đón nhận thất bại cũng thật vô cảm. Nếu không có một cuộc cách mạng cực lớn tại sân Weser, Bremen sẽ không thể trụ hạng. Miền Đông nước Đức đã trở thành “vùng trắng” ở Bundesliga sau cái ngày Cottbus xuống hạng. Miền Bắc cũng sẽ không tránh khỏi kết cục đó, bởi khi Hamburg cũng đang lay lắt, Bremen là hi vọng cuối cùng. Vậy mà, hi vọng ấy đang đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội