Thân gửi các chàng trai U19 VN,
Các chàng trai ơi, các em có biết trong thời gian gần đây, đặc biệt trong 1 tuần này, thông tin nào được bạn đọc, nguời dân quan tâm nhiều nhất không? Câu trả lời đó là đội U19 Việt Nam.
Các em đã làm cho nguời hâm mộ cảm thấy sảng khoái (đã lâu lắm rồi không có cảm giác này) khi xem bóng đá Việt Nam. Có một bài báo nói “Đội U19 Việt Nam đá bóng hồn nhiên quá...”. Tôi đồng tình quan điểm ấy, bởi chính sự hồn nhiên của các em đã đủ để nguời hâm mộ hài lòng.
Đã từ lâu rồi tôi mới được xem lối đá đẹp mắt như thế này. Một lối đá hiện đại, hoa mỹ, chuyên nghiệp và cống hiến. Thắng thua là chuyện thường tình trong thể thao, và ở độ tuổi các em, việc thắng thua không quan trọng. Đôi khi thua trong độ tuổi này sẽ quý giá hơn.
Khi thua, các em sẽ thấy những khuyết điểm cá nhân. Mong các em đừng buồn với những kết quả vừa qua, các em hãy xem đây là bài học kinh nghiệm cho bản thân, cố gắng phấn đấu hoàn thiện chính bản thân mình để có thể đánh bại U19 Nhật Bản trong giải châu Á sắp tới.
Người hâm mộ luôn sát cánh cùng các em. Các em hãy thi đấu hết mình trong trận đấu cuối cùng, luôn giữ hình ảnh thi đấu trong sáng như vậy nhé.
Chúng tôi tự hào khi đuợc xem các em thi đấu!