Bóng Đá Plus trên MXH

Đừng khóc nhé, Việt Nam...
ANH VŨ • 21:23 ngày 09/12/2016
Đôi khi, bóng đá chỉ là những khoảnh khắc. Khoảnh khắc sai lầm của Đình Đồng và khoảnh khắc nóng nảy của Nguyên Mạnh đã khiến cho ĐTVN, một lần nữa, lỡ hẹn với ngai vàng AFF Cup…
    Tiếc nuối…

    Khi tiếng còi kết thúc 120 phút thi đấu của trọng tài Fu Ming vang lên, gần như toàn bộ các cầu thủ của ĐTVN đã gục xuống sân. Những giọt nước mắt đã rơi trên khóe mắt của những Công Vinh, Xuân Trường, Ngọc Hải,… Họ khóc vì đã nỗ lực hết mình trong suốt trận đấu. Với chúng ta, 120 phút là khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi. Nhưng với các chàng trai áo đỏ, đây là trận đấu của cuộc đời. Thi đấu với 10 người trong tình thế phải ghi tới 2 bàn, nhưng ta đã làm được điều mà những CĐV mơ mộng của chúng ta đều không dám nghĩ tới.

    Khoảnh khắc Minh Tuấn rướn người và sút tung lưới Indonesia ở phút 90+3’, chúng ta lại mơ mộng về một điều thần kỳ như cái đêm huyền diệu tại Mỹ Đình 2008.. 

    … nhưng hợp lý

    Khi quốc ca Việt Nam vang lên, đội trưởng Lê Công Vinh đã khóc. Nhưng có vẻ như, chính những giọt nước mắt đó, đã vô tình, khiến đôi chân của CV9 trở nên nặng trĩu. Anh tỏ ra thiếu nhạy cảm và vội vàng trong từng bước di chuyển và xử lý bóng. Trọng Hoàng khiến người ta tiếc nuối với tình huống xử lý quá cầu toàn. Văn Quyết di chuyển lạc lõng và tỏ ra quá yếu thế so với những người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Chỉ khi Thành Lương và Minh Tuấn được sử dụng, thế trận tấn công của ta mới sảng sủa đôi chút. Nhưng từng đó là chưa đủ. Đình Đồng và Nguyên Mạnh – những người được HLV Hữu Thắng đặt nhiều niềm tin ở hàng thủ, lại là những người mắc sai lầm. Ở cả hai lượt trận, chúng ta đều có những điều để tiếc nuối – nếu Hải tỉnh táo hơn, nếu Quyết chính xác hơn hay nếu Mạnh bình tĩnh hơn, thì ĐTVN đã không phải rời Mỹ Đình với tư cách của những kẻ thất bại…


    Sau trận đấu, Công Vinh tuyên bố giải nghệ, Thành Lương quyết định chia tay ĐTQG. Họ là những cái tên kỳ cựu, những nhân chứng của kỳ AFF lịch sử 2008. Đó là những quyết định đầy cay đắng, nghiệt ngã của những cầu thủ đã trải qua bao đời HLV, biết bao thăng trầm cùng đội tuyển, khi số phận – một lần nữa – ngoảnh mặt với họ. Trong chúng ta, có lẽ chẳng ai có thể quên được pha ăn mừng bàn thắng với là cờ Việt Nam đỏ thắm trên tay hay cú đánh đầu ngược của Công Vinh để đưa ĐTVN tới ngay vàng AFF Cup 2008…

    Giờ đây, thế hệ của những Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Thanh sẽ là những con người tiếp theo được NHM chọn mặt gửi vàng, cùng với những Ngọc Hải, Minh Tuấn hay Hoàng Thịnh đầy tài năng. Hai năm là khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để ĐT trở lại với một bộ mặt mới – trẻ trung và nhiệt huyết hơn. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội