Bóng Đá Plus trên MXH

Đội bóng tôi: B.Bình Dương là tấm gương cho cả V.League
Ngọc Hằng • 20:42 ngày 19/04/2016
Ngày mai (20/4), B.Bình Dương sẽ bước vào trận đấu với Jiangsu Suning thuộc khuôn khổ AFC Champions League. Bạn đọc Ngọc Hằng chia sẻ những góc nhìn thú vị về đội bóng đất Thủ tại đấu trường châu lục.
    Luôn bị đánh giá là “kẻ lót đường” ở AFC Champions League, B.Bình Dương bỗng trở thành hiện tượng ở đấu trường này sau khi đánh bại đương kim vô địch Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors. Họ cũng lôi kéo sự chú ý của người hâm mộ nước nhà với sân chơi vốn khá xa vời với các đội bóng Việt Nam. Giờ đây, cơ hội đi tiếp vẫn còn đang mở ra với thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn.

    Trước đó, không nhiều người tin tưởng và quan tâm đến thành tích của B.Bình Dương ở AFC Champions League. Bởi lịch sử cho thấy, thành tích của các CLB Việt Nam ở đây là vô cùng tệ hại. Chúng ta chỉ mới giành được 4 trận thắng, 6 trận hoà và thua đến 49 trận. Chính vì vậy, việc các đại diện V.League lẫn khán giả không mấy mặn mà khi chinh chiến phương xa cũng là điều dễ hiểu. 

    B.Bình Dương (áo đỏ) chơi đầy quật cường dù bị đánh giá thấp hơn - Ảnh: Quốc An
    B.Bình Dương (áo đỏ) chơi đầy quật cường trước Jeonbuk Hyundai dù bị đánh giá thấp hơn - Ảnh: Quốc An

    Thậm chí, trước khi chạm trán Jeonbuk Motors, B.Bình Dương cũng chỉ có vỏn vẹn 1 điểm sau 3 lượt trận và đứng trước nguy cơ bị loại. Vậy mà chỉ một trận thắng trước gã khổng lồ xứ sở kim chi, tình hình lại trở nên tươi sáng với “Chelsea Việt Nam”. Mọi thứ tưởng chừng như đã buông xuôi thì giờ đây vẫn còn hy vọng. Nhất là trong bối cảnh các CLB Đông Nam Á khác lần lượt gục ngã thì kì tích của Bình Dương quả thực càng đáng trân trọng.

    Có thể bây giờ B.Bình Dương cũng chỉ là hiện tượng, sớm nở tối tàn. Bởi chặng đường phía trước là vô cùng chông gai với HLV Nguyễn Thanh Sơn. Nhưng chừng đó cũng là đủ để các tên tuổi khác ở V.League phải học hỏi cách làm bóng đá của đội bóng này. Đáng học hỏi lắm chứ bởi B.Bình Dương đang là niềm hi vọng cuối cùng của Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á ở AFC Champions League mùa giải này.

    Các CLB Việt Nam vẫn hay bị xem thường ở châu Á. Và chính vì bị coi thường nên họ cũng không hề dồn hết tâm trí vào nó. Sự cạnh tranh ở đấu trường quốc nội vốn đã căng thẳng nên chẳng ai dại gì đầu tư lớn vào một sân chơi quá tầm với. Nhưng B.Bình Dương thì khác. Họ mang về những bản hợp đồng chất lượng, từ nội binh đến ngoại binh để nuôi hy vọng chinh chiến lâu dài.

    Thắng lợi của B.Bình Dương được đánh giá là câu chuyện cổ tích tại AFC Champions League mùa này - Ảnh: Quốc An
    Thắng lợi của B.Bình Dương được đánh giá là câu chuyện cổ tích tại AFC Champions League mùa này - Ảnh: Quốc An

    Con số 1,4 tỉ đồng mà đội bóng đất Thủ nhận được sau chiến thắng vừa qua cho thấy những người lãnh đạo vẫn có sự quan tâm nhất định tới họ. Tất nhiên, hiện tại B.Bình Dương chưa thể gây tiếng vang lớn nhưng từng cơn sóng nhỏ mà họ tạo ra cũng đủ chiếm lấy tình cảm của khán giả và tác động đến sự nôn nóng của các đội bóng trong nước khác.

    Đã qua rồi cái thời các đội bóng Việt Nam xem AFC Champions League như một nơi để học tập kinh nghiệm, có hay không cũng được. Họ cần phải có tầm nhìn xa hơn và đầu tư mạnh tay hơn để phát triển chính mình cũng như cả nền bóng đá nước nhà. B.Bình Dương đã nổ những phát súng đầu tiên cho tham vọng ấy. Hy vọng những đội bóng khác cũng sẽ nhìn vào tấm gương đó mà phấn đấu.

    Bạn là một CĐV, một cầu thủ, một người yêu mến bóng đá Việt Nam... Bạn muốn thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình thông qua những con chữ? Hãy gửi bài viết của bạn tới địa chỉ mail [email protected] và chia sẻ những ý kiến của mình với chúng tôi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội