Bóng Đá Plus trên MXH

Việt Nam từng vùi dập Iran tại ASIAD 2014
Đỗ Tuấn • 17:51 ngày 11/01/2019
Tại ASIAD 2014 trên đất Hàn Quốc, đội tuyển Olympic Việt Nam đã từng thắng Olympic Iran với tỷ số đậm 4-1. Dẫu chỉ ở cấp độ Olympic, nhưng điều ấy vẫn tiếp thêm lửa tự tin cho các tuyển thủ Việt Nam trước cuộc đối đầu với Iran vào tối mai 12/1.
    Trò chuyện cùng chúng tôi, cựu tuyển thủ Mạc Hồng Quân nhớ lại: “Năm ấy, lứa chúng tôi có Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Bửu Ngọc, Vũ Minh Tuấn, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Huy Hùng… nằm cùng bảng H với Iran và Kyrgyzstan. Đội Olympic Việt Nam bị đánh giá yếu nhất bảng, thậm chí nhiều người nghĩ chúng tôi sẽ bị loại ngay sau vòng bảng môn bóng đá nam”.

    Tuy nhiên, tuyển Olympic Việt Nam năm ấy dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã tạo nên cơn địa chấn ngay trận mở màn. Với những pha tấn công ồ ạt, các tuyển thủ Việt Nam đã khiến đối thủ Olympic Iran tối tăm mặt mũi và thua đậm với tỷ số 1-4.

    Niềm vui của Huy Toàn và Minh Tuấn sau bàn mở tỷ số cho Olympic Việt Nam. Ảnh: Tuấn Thành

    Cựu tuyển thủ Võ Huy Toàn, người mở tỷ số cho Olympic Việt Nam ở trận đấu năm ấy chia sẻ: “Đến giờ, mỗi khi nhớ lại trận đấu với Iran năm ấy trong tôi vẫn đong đầy cảm xúc, và bàn thắng mở tỷ số ở phút 24 cho Olympic Việt Nam là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất đời cầu thủ của tôi”.

    Tiếp lời của đồng đội, Mạc Hồng Quân – người nâng tỷ số lên 2-0 cho Olympic Việt Nam chia sẻ thêm: “Lần ấy, lối chơi đôi công ăn miếng trả miếng của chúng ta khiến Iran bất ngờ, bởi không nghĩ Olympic Việt Nam có thể đá sòng phẳng như thế, dẫu ở cửa dưới. Thêm vào đó, việc không bị đè nặng áp lực khiến chúng tôi bước vào trận đấu với sự thoải mái nhất và giành chiến thắng”.

    Tiền vệ Võ Huy Toàn cho biết: “Ngoài tinh thần thoải mái, năm ấy chúng ta thắng Iran vì họ quá tự cao. Ở Asian Cup lần này, đội tuyển Iran đang cho thấy họ rất mạnh, điều ấy dễ làm họ nảy sinh tư tưởng chủ quan và đấy sẽ là yếu huyệt để tuyển Việt Nam tận dụng”.

    CĐV Việt Nam chia vui với các tuyển thủ sau trận thắng Iran 4-1. Ảnh: Tuấn Thành

    Về phần mình, tiền đạo Mạc Hồng Quân bày tỏ: “Tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup lần này có Quế Ngọc Hải và Nguyễn Huy Hùng từng góp mặt trong đội hình thắng Iran năm ấy, nên tôi nghĩ các đồng đội của mình thừa biết phải làm gì để có được kết quả tốt nhất trong cuộc so kè tới. Tuyển Iran rất mạnh, nhưng không có nghĩa họ không có điểm yếu. Điều quan trọng là các tuyển thủ Việt Nam bước vào trận đấu với tinh thần thoải mái, nhưng luôn có sự tập trung cao nhất và tuân thủ chặt đấu pháp do HLV Park Hang Seo đề ra. Tôi tin Việt Nam có thể làm nên bất ngờ!”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội