Bóng Đá Plus trên MXH

Trọng Hoàng, có phải anh đến từ ngoài hành tinh?!
Đức Nguyễn • 22:53 ngày 20/01/2019
Trọng Hoàng năm nay đã 30 tuổi, là cầu thủ lớn tuổi nhất của ĐT Việt Nam tham dự Asian Cup 2019. Thật không tin nổi anh chiến đấu như một chàng trai 18 trước Jordan, chạy như một cỗ máy vượt thời gian.
    Tôi đã hỏi Trọng Hoàng: “Anh có cảm thấy mình già khi Anh Đức và Văn Quyết không còn hiện diện ở ĐTQG?”. Hoàng cười rồi đáp: “Già mà mặn mà được không”. Tôi không hỏi thêm vì tính cách của Trọng Hoàng mà tôi biết vẫn nói ít làm nhiều. 

    Trước thềm AFF Suzuki Cup 2018, nhiều người hoài nghi Hoàng khó lấp đầy vị trí mà cậu em Văn Thanh để lại. Nhưng tiền vệ này còn làm được nhiều hơn như thế dù không đá đúng sở trường. Nhìn cái khoảnh khắc Trọng Hoàng cắn chiếc HCV dành cho những nhà vô địch Đông Nam Á, tôi có cảm giác anh xem đó như là lẽ thường. Hoàng lặng lẽ bước sau những người đồng đội trong màn rước cúp với khuôn mặt rạng rỡ.

    Đấy là phong thái của một ngôi sao, một cầu thủ lớn của bóng đá Việt Nam. Cái phong thái ấy được Trọng Hoàng mang đến UAE. Hậu vệ phải của ĐT Việt Nam cứ cống hiến, cứ chiến đấu như một chiến binh thầm lặng. Đêm nay, Trọng Hoàng như một cỗ máy vượt thời gian. Anh như một người “không phổi” lên công về thủ, miệt mài như một chú ông thợ. Cựu binh người Nghệ An thực hiện hơn một cú đá khiến thủ môn Jordan phải đổ mồ hôi.

    Trọng Hoàng xứng đáng được bầu hay nhất trận đấu

    Đẳng cấp hơn cả vẫn là đường chuyền của Hoàng để Công Phượng ghi bàn san bằng khoảng cách 1-1. Quay lại tình huống này mới thấy khả năng quan sát của anh tuyệt vời như thế nào. Kỹ năng đi và chuyền bóng bằng cả hai chân khiến các cầu thủ Jordan không thể phán đoán được Hoàng sẽ xử lý thế nào. Cú miết bóng của Trọng Hoàng chính xác đến từng centimet và nó giúp cho pha chạy cắt mặt rồi ra chân của Công Phượng đạt đến độ hoàn hảo.

    Bàn thắng của Phượng mở ra cho ĐT Việt Nam một thế trận tươi mới. Các học trò của HLV Park Hang Seo đã chợi cực hay và rất nhiều thời điểm chúng ta chơi thứ bóng đá áp đặt trước đội bóng được đánh giá nằm “cửa trên”. Trọng Hoàng không tham dự trọn 120 phút hiệp phụ và cũng không có mặt trong danh sách tham gia đá phạt đền nhưng những dấu giày mà anh đến lại là rất sâu đậm.

    Đêm nay, ĐT Việt Nam thăng hoa và khẳng định sự tự tôn của mình. Trong số ấy, Trọng Hoàng xứng đá được bầu là cầu thủ chơi hay nhất, nếu như có một danh hiệu dành cho cá nhân.

    Việt Nam 1-1 Jordan (luân lưu: 4-2)
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội